Hôm nay - ngày 23 tháng Chạp, theo truyền thống dân tộc là ngày ông Công, ông Táo sẽ về trời báo cáo với Ngọc Hoàng về tình hình trong năm qua của gia đình và chuẩn bị cho một năm mới ấm no, hạnh phúc hơn.
Trong ngày này, mọi nhà đều làm mâm cơm cúng ông Công, ông Táo theo quan niệm tiễn năm cũ và đón năm mới nhiều may mắn.
Nhộn nhịp, đông vui là không khí khi đến các khu chợ dân sinh Ngày Tết ông Công, ông Táo (23 tháng Chạp), bà con tiểu thương từ sớm đã chuẩn bị, có thể thấy đồ cúng tại các chợ rất phong phú, nhiều sự lựa chọn. Gà cúng, xôi gấc và nhiều loại khác...đều được sơ chế hoặc chế biến thành phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dân.
Mâm cúng mỗi vùng miền có thể khác nhau, nhưng nhìn chung các gia đình chuẩn bị vật phẩm giống khi cúng ngày Rằm, mùng 1 như hoa quả, gà, đĩa xôi, bánh chưng… Đặc biệt trên mâm cúng không thể thiếu cá chép.
Một tiểu thương chợ Ngọc Hà (Hà Nội) cho biết: "Bán mấy ngày nay, hôm nay hết hàng rất vui mừng, giá cá cao do ảnh hưởng mưa bão, mua cũng chậm lắm".
Lễ tiễn Táo Quân thể hiện nguyện vọng của mỗi nhà về một năm mới thái bình, công việc thuận lợi, gia đình bình an.
Dù xã hội hiện đại nhưng mỗi người Việt Nam đều đang cố gắng giữ gìn tục lệ truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!