Những cụ bà ngoài 60 vẫn miệt mài xây cầu, làm đường từ thiện

Thanh Nghĩa-Chủ nhật, ngày 25/09/2022 06:46 GMT+7

VTV.vn - Sẵn sàng chạy xe mỗi ngày cả trăm km để tham gia xây cầu, làm đường, có những người phụ nữ không quản ngại vất vả, nắng mưa giúp bà con có những con đường thuận lợi.

Xây cầu, làm đường vốn là những công việc nặng nhọc, trước nay thường chỉ dành cho phái mạnh. Thế nhưng, ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, có một đội xây cầu thiện nguyện, ở đó một nửa thành viên là các chị em phụ nữ. Họ không ngại gian khó, vất vả, cũng không quản ngại nắng gió để cùng nhóm xây mới hàng chục cây cầu và những đoạn đường khang trang.

Những cụ bà ngoài 60 vẫn miệt mài xây cầu, làm đường từ thiện - Ảnh 1.

Bác sĩ, cựu chiến binh Tống Thanh Mai (73 tuổi) cùng đội thi công cầu đường thiện nguyện số 2 thành phố Sa Đéc thi công cầu nông thôn ở xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Thành lập đã được 9 năm, đội thiện nguyện xã Tân Phú Đông đã có hơn 60 người. Trong đó, có gần 30 người là nữ, người lớn tuổi nhất cũng đã 70 tuổi. Mặc dù xa xôi nhưng mỗi khi có công trình, họ sẵn sàng chạy xe mỗi ngày gần 100km để tham gia công việc thiện nguyện.

Tính từ lúc thành lập đến nay, đội thiện nguyện xã Tân Khánh Đông đã xây hơn 20 cây cầu bê tông, làm hơn 10km đường. Ngoài địa bàn thành phố Sa Đéc, đội còn tham gia xây cầu làm đường ở các xã lân cận, nơi nào còn khó khăn trong việc đi lại cần sự hỗ trợ, đội lại tham gia.

Những cụ bà ngoài 60 vẫn miệt mài xây cầu, làm đường từ thiện - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Liên (61 tuổi) miệt mài cùng đội thi công cầu đường thiện nguyện số 6 huyện Thanh Bình thi công cầu nông thôn ở xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Sự nhiệt tâm, nhiệt tình của các chị em phụ nữ trong đội thiện nguyện đã góp phần tạo nên những cây cầu mới, những con đường mới. Việc vận chuyển hàng hóa của người dân ở nhiều nơi dễ dàng, thuận tiện hơn.

Dù việc nhỏ việc to, dù vất vả đến đâu, các chị cũng chẳng nề hà sớm hôm, chỉ cần được góp sức cho quê hương là lại lên đường.

Những cây cầy bê tông không chỉ mang lại diện mạo mới cho các vùng nông thôn tại TP Sa Đéc mà còn là niềm vui và niềm mong ước của nhiều người dân. Cây cầu không chỉ kết nối hai bờ mà còn kết nối tấm lòng với tấm lòng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước