Thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ lụt, sạt lở đầu tháng 9 năm ngoái, 9 người dân thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị sạt lở hoặc trong diện di dời khẩn cấp.
Trong quá trình khắc phục hậu quả, đã có những người dân dù đã bị sập nhà hoàn toàn đã tình nguyện nhường suất tái định cư cho những bà con khó khăn hơn mình, cùng chính quyền mở những con đường cho con em đi học, bà con đi nương rẫy.
Lá đơn viết tay xin không nhận nhà tái định cư của ông Hải, người đã mất mẹ, vợ và con trai và cả ngôi nhà do sạt lở. Ông Hải, trong 35 hộ gia đình trong danh sách được hỗ trợ nhà mới và đất ở trong khu tái định cư tập trung.. giá trị gần 700tr đồng. Nhưng ông từ chối nhận. Từ số tiền của nhiều tấm lòng hảo tâm và sự hỗ trợ của chính quyền với ông đã đủ tiền để mua đất, dựng nhà. Những ngày này, cả thôn tập trung đến giúp ông dựng nhà mới.
"Đảng và nhà nước quan tâm, cũng khó khăn, nhưng còn nhiều người khác còn khó khăn hơn mình. Nhà tái định cư trong kia để nhường lại cho những hộ khó khăn đó. Mình còn gắng gượng được, chứ người ta khó khăn hơn mình nhiều" - Ông Hải, Thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, Lục Yên, Yên Bái chi sẻ.
Cũng với tấm lòng như ông Hải, khi chứng kiến những con đường vẫn còn lầy lội sau sạt lở, người dân đi lại rất vất vả, anh Ngọc, công nhân lái máy xúc đã vận động với các anh em trong thôn kêu gọi hỗ trợ nguyên vật liệu, san gạt đất, mở đường, trải đá để bà con đi. Đoạn đường nào hỏng các anh sẽ đến để sửa chữa.
Người góp công, người góp của, nhà nào có dư cây gỗ cũng mang đế hỗ trợ thêm để ông Hải dựng nhà. Những bữa cơm của tình làng nghĩa xóm cũng được nấu ngay tại đây, không nhiều món ăn, giản dị mà gần gũi.
Đồng bào dân tộc Tày có truyền thống về sự yêu thương, đùm bọc giúp đỡ nhau. Bà con sẽ khép lại những ngày đau thương, cuộc sống lại đang dần hồi sinh trên vùng đất này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!