Theo ghi nhận của phóng viên tại một điểm họp chợ " tạm" của cư dân trong một con ngách, chợ này chỉ họp tạm khoảng 2 tiếng từ 6-8h để phục vụ cho người dân không đi xa được.
Chấp nhận đi xa, dĩ nhiên lại phải mất công sang phường khác. Để ra được chợ lớn, người dân phải đi khoảng 4km. Không chợ rồi lại không trường, các gia đình đành cho con học trái tuyến, nhưng đường đến trường cũng chẳng dễ dàng.
Gần 20 năm với đủ sự bất tiện vì thiếu các cơ sở hạ tầng thiết yếu như thiếu chợ, thiếu trường. Hiện phường Liễu Giai mới chỉ có 2 trường mầm non, không có trường tiểu học và THCS. Trong khi, mật độ dân số tại đây có hơn 21.000 người với tổng diện tích khoảng 72 ha. Dù phường đã nhiều lần đề xuất các vị trí để xây dựng trường, chợ nhưng hiện vẫn còn gặp vướng mắc.
Ông Nguyễn Lê Khôi - Phó Chủ tịch UBND phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Quỹ đất trên địa bàn phường còn thiếu nên việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học và chợ trên địa bàn phường rất khó khăn. Địa bàn phường giáp ranh có những trường tiểu học và THCS tiếp nhận theo cái ranh giới của Tổ dân phố để đảm bảo con em được đi học. Phường cũng không có chợ, phải đi đến các chợ tiếp giáp".
Dẫu các con phố san sát nhau, việc qua lại giữa các phường cũng không quá khó khăn nhưng chẳng ai muốn sống như "cây tầm gửi" ở phường này nhưng sang nhờ phường khác. Tuy nhiên, với những khó khăn hiện tại thì mong mỏi có chợ, có trường với người dân nơi đây vẫn còn rất xa vời.
Bình luận (0)