Shipper tất bật "chạy đua" với thời gian những ngày cận Tết

Vi Hoa - Ngọc Phức-Thứ bảy, ngày 25/01/2025 12:49 GMT+7

VTV.vn - Vào những ngày cận Tết, có những shipper chọn ở tại bưu cục gần như cả tuần thay vì về nhà để phụ đóng gói, kịp giao hàng cho khách trước Tết.

Cận Tết, xu hướng mua sắm trên các sàn thương mại điện tử bùng nổ khi ngày càng nhiều người tiêu dùng ưu tiên tiêu chí nhanh - gọn - lẹ - nhiều khuyến mãi. Nhiều khách hàng cũng tranh thủ đặt đồ để kịp mang về quê. Từ đó mà số lượng hàng hóa cũng tăng đột biến, khiến các shipper hay là những người giao hàng lại càng tất bật "chạy đua" với thời gian và "ngập" trong những túi hàng Tết cồng kềnh.

Một tay nghe điện thoại, một tay phân loại hàng, bên cạnh là la liệt, chất đống thùng to thùng nhỏ, tựa như "kho dã chiến" tạm thời tại chân các khu chung cư và trên các con phố đông đúc. Vào những ngày cuối năm như thế này, các shipper phải đối mặt, xử lý lượng hàng khổng lồ, tăng đột biến bất kể ngày đêm.

Anh Nguyễn Duy Dũng - nhân viên giao hàng chia sẻ: "Hàng nhiều, hàng về cồng kềnh, anh em cứ sọt đầy, sọt cao các kiểu. Lượng hàng đợt này nó đang quá tải. Thường thì bọn mình xong sớm, 8 giờ có thể về rồi nhưng mà lượng hàng ngày Tết này nó nhiều nên tới tận 11 giờ mình vẫn đi giao bình thường, khách vẫn nhận. 11 giờ tối nhé, không phải 11 giờ trưa đâu".

Shipper tất bật chạy đua với thời gian những ngày cận Tết - Ảnh 1.

Giao liên tục, không có cả thời gian nghỉ. Thậm chí, có những shipper chọn ở tại bưu cục gần như cả tuần thay vì về nhà để phụ đóng gói, kịp giao hàng cho khách trước Tết.

"Rảnh lúc nào thì ăn lúc đấy thôi, có hôm thì không có thời gian để ăn luôn, là chạy full luôn từ sáng đến tối luôn đấy. Đợt này gần Tết là 1 tuần mình về nhà 1 lần. Chỉ có chủ nhật là được về, còn bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 7, hầu hết ở tại bưu cục, tại kho luôn; để mình đóng hàng ngày hôm sau cho đi, lên chuyển cho sớm" - anh Dũng cho hay.

Câu chuyện không của riêng ai, bận rộn và áp lực ngày cận tết là hoàn cảnh chung của những shipper này.

Anh Đỗ Văn Chín - nhân viên giao hàng chia sẻ: "Bận hơn nhiều, tăng gấp 3-4 lần, bình thường là 12h30 là mình có thể sắp xếp ăn uống rồi. Nhưng mà đợt này nhiều lúc khoảng 2h chiều mới bắt đầu ăn, và ăn vội, ăn vàng rồi đi tiếp luôn. Thời gian nghỉ ngơi hầu như không có. Công việc nó mệt hơn nhiều, bởi vì nó nhiều quá, nó ùn".

Chị Ngô Tố Nga - nhân viên giao hàng cho biết: "Đi lấy hàng từ năm rưỡi sáng. Mang gói xôi đi, xong rồi ăn buổi trưa này. Ngồi đây, tại chỗ ăn đây chứ ăn đâu. Rồi về lấy hàng chiều, xong lại đi lên giao tiếp. Mọi người mua bia, rồi sữa, các thứ đồ để đặt cho Tết thì nó sẽ tăng hơn. Bình thường chị chỉ đi 2 chuyến là hết. Nhưng mà hơn 200, 300 đơn này, phải đi hơn 3 chuyến mới đi hết được".

Áp lực không chỉ bởi không có thời gian cho bản thân, mà còn áp lực bởi việc phải "chạy đua" với thời gian - làm sao để giao kịp hàng cho khách.

Anh Nguyễn Đình Triệu - nhân viên giao hàng chia sẻ: "Bọn anh vừa chạy những khu hành chính này, vừa chạy nhà dân này. Thì phải sắp xếp thời gian để xoay làm sao vừa kịp giờ hành chính và vừa giao được cả nhà dân tối đa nhất. Tranh thủ tí buổi trưa ăn uống cũng 10 - 15 phút thôi"

Năm nay hầu hết các đơn vị vận chuyển đều cho nhân viên nghỉ Tết sớm hơn mọi năm. Có lẽ cũng bởi chỉ đến khi không còn phải đi giao hàng cho cái Tết của khách, những shipper này mới có thể lo cho cái Tết của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước