Câu chuyện giữ rừng bảo vệ bản làng của bà con ở bản miền núi xa huyện Thuận Châu, Sơn La sẽ cho thấy rõ hơn điều đó.
Giữa mùa khô vùng Tây Bắc, chỉ một sơ suất nhỏ, cháy rừng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tình huống cho buổi diễn tập được giả định xảy ra ở do đốt nương rẫy sát bìa rừng. Bà con đang đi nương, đi rẫy, dụng cụ chuyên nghiệp để dập lửa gần như không có.
"Đi làm nương dùng cuốc, xẻng, dao chặt cây xong lấy cuốc đào đất, đá ném vào đám cháy để nó giảm cháy và tắt lửa", ông Lò Văn Thành (Tổ Bảo vệ rừng bản Nà Khoang, xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) chia sẻ.
Bão Yagi đi qua, huyện Thuận Châu mất hơn 130 ha rừng do sạt lở, đa phần là rừng tự nhiên.
"Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Do vậy mô hình này muốn để nhân rộng và hai là giúp bà con nhận thức rằng đối với công tác phòng cháy rừng thì không có cách nào tốt hơn là việc thực hiện công tác phòng ngừa", ông Hà Trung Thắng (Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) cho biết.
Bão Yagi đi qua, huyện Thuận Châu mất hơn 130 ha rừng do sạt lở, đa phần là rừng tự nhiên. Lúc này, giữ rừng khỏi cháy là chưa đủ, bà con quyết tâm học cách tái sinh rừng. Địa hình dốc đứng, sức người có hạn, làm pháo hạt giống được cho là cách làm hiệu quả nhất.
Mỗi quả pháo đất có chứa hạt giống, phân bón hữu cơ. Cách nặn cũng gần như là làm bánh. Miễn sao quả pháo càng nhỏ,càng đỡ bị vỡ khi thả từ trên cao. Sau sạt lở, rừng ở bản đã mất đi quá nhiều. Chị Hoa (xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) hôm nay xung phong học đi làm pháo hạt giống. Bởi với chị, mất rừng là mất nhà.
"Mong muốn cho hạt giống được thả xuống, được nảy mầm, thành rừng để bảo vệ cho cho quê hương, bản làng không bị xói mòn, sạt lở", chị Lò Thị Hoa nói.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!