Tìm lại điều bình thường: Từ ngày "giải phóng" phụ huynh đến nguyên tắc điếu thuốc

Chuyển động 24h-Thứ bảy, ngày 09/04/2022 13:25 GMT+7

VTV.vn - Khi những điều bình thường như đi học đã xa cách đủ lâu, việc tìm lại cũng cần quá trình chứ không thể ngày 1, ngày 2 mà quen ngay được.

Ngày giải phóng phụ huynh

Buổi sáng những ngày qua, người dân Hà Nội ra đường lại thấy ùn tắc, thấy bóng con núp bóng cha với cái balo sau lưng trên chiếc xe máy đang cố len lỏi.

Chẳng mấy ai than phiền vì cái cảnh này như hồi trước. Cùng với nhịp sống đã quay trở lại trước đó tại nhiều tỉnh thành khác, những niềm vui thường ngày đang được tìm lại ở Hà Nội. Tất nhiên, khi những điều bình thường đã xa cách đủ lâu, việc tìm lại cũng cần quá trình chứ không thể ngày 1, ngày 2 mà quen ngay được.

"Xa thương gần thường", "bụt chùa nhà không thiêng", cái gì ở gần quá, nhất là lại ở gần trong một khoảng thời gian dài thì thường sẽ ít được coi trọng. 2 năm qua, khi niềm vui đưa con đi học mỗi sáng của các bậc phụ huynh không còn được duy trì, người ta mới thấy nó đáng quý thế nào.

Tìm lại điều bình thường: Từ ngày giải phóng phụ huynh đến nguyên tắc điếu thuốc - Ảnh 1.

Nếu đúng thật "đợi chờ là hạnh phúc", thì hẳn niềm hạnh phúc lúc này của các ông bố bà mẹ tại Hà Nội là lớn đến khó mà đo đếm được, vì họ đã phải chờ đợi quá lâu, sau nhiều lần "đóng - mở" liên tục của cổng trường học. Nơi dễ thấy nhất của niềm vui ấy là những chia sẻ trên mạng xã hội.

Từ những ngày đầu tháng 3 khi nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh quyết định cho học sinh đi học trở lại, mạng xã hội đã chứng kiến hàng loạt cảm xúc vỡ òa của các ông bố bà mẹ, tháng 3 như rực rỡ hơn với thông tin này. Tuy nhiên, vì lý do dịch bệnh, niềm vui "giải phóng" ấy của phụ huynh Thủ đô phải đợi đến tận ngày 6/4 vừa qua với học sinh tiểu học và ngày 13/4 sắp tới với các lớp mầm non: "Ngày giải phóng phụ huynh".

Sao mà không vui cho được khi những đứa trẻ đã được thả lại nơi mà chúng thuộc về - nơi có mái trường với thầy cô và bè bạn, chứ không phải là 4 bức tường với tivi và máy tính bảng.

Bỡ ngỡ những ngày học đầu tiên

Sáng 6/4 vừa qua, chẳng khác nào 1 bàn thắng với các bậc phụ huynh. Để tận hưởng niềm hưng phấn đưa con vào lớp, họ cũng đếm ngược từng giờ để đưa đứa trẻ của mình đến trường thật nhanh. Nhưng đến trường nào lại là một chuyện khác.

Một trường hợp hi hữu đã xảy ra tại Trường Tiểu học Trung Văn (quận Nam Từ Liêm). Một học sinh lớp 1 lần đầu đến trường, ngơ ngác tìm lớp, lại không quen cô giáo nào. Khi được các cô hỏi thì em trả lời học lớp 1G nhưng lại khẳng định là: cô giáo chủ nhiệm lớp 1G ở trường này không giống với cô giáo mà em đã gặp trên màn hình trực tuyến trong những buổi học trước đó. Về phía cô giáo, sau khi hỏi tên em học sinh, thì cô giáo cũng thấy trong lớp không có trường hợp nào tên như vậy. May mắn là em vẫn nhớ số điện thoại phụ huynh. Sau khi liên lạc với phụ huynh em nhỏ, cô giáo mới biết, thì ra... bố đã đưa con đến nhầm trường.

Tìm lại điều bình thường: Từ ngày giải phóng phụ huynh đến nguyên tắc điếu thuốc - Ảnh 2.

Cô giáo trò chuyện với học sinh đến nhầm trường trong lúc chờ bố đến đón lại. Ảnh: Tào Nga

Sau gần 1 năm học online ở nhà, giờ đây bộ đồng phục từng mặc trong buổi khai giảng trực tuyến cũng đã chật, các thói quen, nề nếp tới trường của mỗi học sinh đều phải làm lại từ những bước đơn giản như: hướng dẫn các em, đặc biệt là học sinh lớp 1 sử dụng nhà vệ sinh, thư viện, khu vui chơi hay làm quen với những người bạn mà các em mới chỉ gặp qua màn hình.

Chia sẻ của một số em học sinh trong ngày đầu đi học:

- "Bây giờ đến lớp thì con không thể nào nhớ mặt các bạn. Tại vì chỉ được gặp mặt các bạn trên điện thoại hoặc máy tính thôi".

- "Cháu thấy chẳng vui gì cả. Cạnh bàn học cháu là cái giường cho nên cháu có thể ngủ được. Khi nào nghỉ giải lao cháu có thể ngủ được cho nên cháu thích học trực tuyến hơn".

- "Lâu lắm không đến trường, sáng con đến trường con rất là buồn ngủ".

Với các nhà trường, do thời gian trở lại trường gấp rút nên việc tổ chức ăn bán trú vẫn chưa đồng nhất. Chủ yếu các trường công lập vẫn đang thăm dò, lấy ý kiến phụ huynh trước khi triển khai công tác bán trú. Điều này khiến nhiều phụ huynh phải xoay xở, tìm cách đưa đón con.

Khi dịch bệnh vẫn chưa kết thúc, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các em học sinh vẫn luôn là điều quan trọng cần được ưu tiên, và việc học online vẫn cần phải được duy trì bởi nhiều trường hợp các em học sinh vẫn F0 phải ở nhà.

Lo thì cứ lo thôi, chứ khó mấy rồi dần dần cũng sẽ lại vào khuôn khổ, để xây dựng thói quen mới thì chẳng thể vội vàng được. Kiên trì và đúng hướng, mỗi ngày một chút, rồi những niềm vui bình thường sẽ thực sự quay trở lại.

Nguyên tắc điếu thuốc

Về sự kiên trì tạo nên thay đổi lớn, theo hướng tích cực người ta hay nhắc đến câu: "năng nhặt chặt bị" hay "tích tiểu thành đại".

Còn theo chiều tiêu cực, có "nguyên tắc điếu thuốc". Nguyên tắc này được hiểu là: điều nguy hiểm nhất khi hút một điếu thuốc, không phải là bởi người hút sẽ bị ung thư hay các vấn đề về hô hấp, Một điếu thuốc không thể dẫn đến hậu quả đó. Mà nguy hiểm nhất của một điếu thuốc đó là nó sẽ có thể dẫn tới việc bạn hút điếu thuốc tiếp theo và tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa. Đó một quá trình bào mòn chính mình, dẫn đến bệnh tật và cuối cùng là cái chết.

Biến đổi khí hậu là ví dụ dễ thấy nhất cho "nguyên tắc điếu thuốc" này. Thêm 1 túi rác, thêm 1 ống khói thì hầu như chẳng sao cả nhưng khi nhiều hoạt động dù nhỏ làm tổn hại tới môi trường cứ liên tục diễn ra thì rồi ta sẽ thấy thiên nhiên thật khắc nghiệt và khó đoán.

Tìm lại điều bình thường: Từ ngày giải phóng phụ huynh đến nguyên tắc điếu thuốc - Ảnh 4.

Những ngày đầu tuần này, giữa mùa nắng mà nước ngập trắng đồng, lúa và hoa màu vụ đông xuân này của người nông dân các tỉnh miền Trung gần như mất trắng. Theo người dân địa phương, đây là kiểu thời tiết rất dị thường, chưa từng gặp bao giờ so với quy luật thời tiết nhiều năm trở lại đây. Ngoài hàng chục ngàn diện tích lúa, hoa màu bị ngập, nhiều ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, đáng tiếc rằng: đợt mưa lớn, dông lốc vừa qua còn ghi nhận cả những mất mát về con người.

Dù là diễn biến thời tiết bất thường, nhưng điều đáng sợ là nhưng năm gần đây, càng ngày cụm từ "thời tiết bất thường" ấy lại càng được dùng nhiều đến mức trở thành bình thường hàng năm.

Tóm lại, một chuỗi hành động, dù nhỏ nhưng tốt sẽ cho kết quả tốt và ngược lại. Thế cũng có nghĩa, để tránh những viễn cảnh không mong muốn, cần phải chấm dứt ngay những hành động tiêu cực nho nhỏ. Đừng để vẻ ngoài có vẻ bình thường của nó đánh lừa mà nương tay.

Một số vụ việc đáng chú ý trong tuần:

Quái xế nẹt pô, cho đứng nghe vít ga xe của chính mình

Cứ những đêm cuối tuần, trên đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội) lại diễn ra cảnh nhiều chiếc xe máy phóng tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô gây bức xúc trong nhân dân. Tóm lại là: người già thì mất ngủ, mà trẻ con giật mình thon thót.

duaxe1-1648989883220748150645

Vừa qua, những quái xế này đã bị lực lượng Cảnh sát 141, Công an TP Hà Nội cả công khai và mật phục đã bố trí tóm gọn. Các đồng chí công an cũng lập tức áp dụng hình thức giáo dục bằng trải nghiệm khi các quái xế đã được yêu cầu đứng sau xe, nghe chính tiếng độ pô xe của mình. Được biết trong danh sách quái xế này, có cả 1 chú khủng long xanh đang đi quay tiktok.


Nữ du khách mặc áo dài phản cảm tại Hội An

Tối 6/4, trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng tại Việt Nam, nữ du khách người Malaysia chụp ảnh trong trang phục áo dài lộ nội y ở phố cổ Hội An đã gửi lời xin lỗi và xóa bỏ hình ảnh mình đăng tải.

cogai2-09493731

Cô gái chụp ảnh phản cảm thì đương nhiên là đáng trách nhưng điều đáng nói là nếu như ai cũng hiểu và ghi nhớ trong đầu rằng: Áo dài, là quốc phục Việt Nam, không được lố lăng phản cảm, thì chắc chắn cô gái ấy sẽ chẳng thể chup được bức ảnh kia. Bởi không du khách thì người bán hàng xung quanh hoặc chính người lái đò hôm đó sẽ nhắc nhở cô gái kia. Tiếc là điều này không xảy ra.


Thanh niên trong clip rải tiền "cho đất ăn" bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 7/4, Công an huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội đối với Nguyễn Minh L. (trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

photo-1-16481946410181438643578

Trước đó, L chính là nhân vật trong đoạn clip rải tiền "cho đất ăn" đăng lên mạng xã hội, gây phản cảm. Trong clip, anh L có nói: "Nói chung là, ông bà ta có câu muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, nuôi thì phải cho ăn. Còn mình á, mình muốn giàu thì mình nuôi đất".

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định đây là khu đất nông nghiệp, đang có dấu hiệu bị phân lô bán nền, làm đường trái phép nên tiến hành phá dỡ, trả lại hiện trạng. Đồng thời chủ đất cũng bị phạt 45 triệu đồng vì sử dụng đất sai mục đích. Một bài học cho những người trẻ muốn sống ảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước