Tinh thần lạc quan của cậu bé chăn bò ở Bắc Giang

Minh Phương-Thứ ba, ngày 20/04/2021 15:02 GMT+7

VTV.vn - Mẹ mất sớm, Nguyễn Văn Thành không có bố, em ở với bà ngoại sức đã yếu nhưng vẫn vui vẻ, hồn nhiên, chưa một lần than vãn về hoàn cảnh của mình.

Tinh thần lạc quan của cậu bé chăn bò ở Bắc Giang - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thành đang là học sinh lớp 8. Toán và Hóa học là 2 môn em thích nhất. Nhiều người cho rằng Toán khô khan nhưng với Thành thì không. Cậu bé nghĩ học Toán để áp dụng vào thực tế, gần gũi nhất là giúp bà những buổi bán gà ngoài chợ.

Tinh thần lạc quan của cậu bé chăn bò ở Bắc Giang - Ảnh 2.

Mẹ mất sớm, Thành ở với bà ngoại khi em mới 3 tuổi. Bà tần tảo, chẳng nề hà việc gì để kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Chiều nào đi học về, Thành cũng đi chăn bò. Hôm nào có gió thì em đi thả diều và chơi cùng đám bạn quanh xóm.

Tinh thần lạc quan của cậu bé chăn bò ở Bắc Giang - Ảnh 3.

Tạm gác lại những khó khăn, bộn bề, đứa trẻ nông thôn ấy vẫn hồn nhiên, vui vẻ và chưa bao giờ ngừng nỗ lực để có một tương lai tốt đẹp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước