Trà Leng hồi sinh sau 1 năm thảm họa sạt lở

Tấn Sỹ - Xuân Lam-Thứ hai, ngày 18/10/2021 06:27 GMT+7

VTV.vn - Cùng với sự đầu tư của nhà nước, ý thức vươn lên xây dựng lại cuộc sống của người dân đã tạo nên sự hồi sinh diệu kỳ ở vùng đất Trà Leng.

Còn hơn 1 tuần nữa là tròn 1 năm thảm họa sạt lở do mưa bão đã làm hàng chục người thiệt mạng và mất tích tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng giờ đây, nơi này đã "hồi sinh kỳ diệu".

Khu dân cư Bằng La có 81 hộ đồng bào M'Nông sinh sống. Họ là những cư dân của hai làng Ông Đề và Tắk Pát gộp lại. Nhà sàn truyền thống, đường bê tông, điện thắp sáng, nước sinh hoạt… một ngôi làng kiểu mẫu ra đời từ sự quan tâm của Đảng, nhà nước và chung tay của toàn xã hội.

Sau một năm, niềm vui, lòng tin của ông Hồ Văn Đề, người dân làng Bằng La và bà con M''Nông vào chính quyền, ngày càng bền vững.

"Làm cho mình nhà an toàn, có nhà trường, có nhà truyền thống. Đến đây rất phấn khởi. Đảng, Nhà nước quan tâm dân đến nơi đến chốn", ông Hồ Văn Đề chia sẻ.

Trà Leng hồi sinh sau 1 năm thảm họa sạt lở - Ảnh 1.

Vui cái bụng khi có nơi ở ổn định, bà con làng Bằng La lên nương rẫy trồng cây lúa. Với họ, dựng xây làng mới không chỉ từ những ngôi nhà, mà phải từ lao động sản xuất để có cái ăn, cái mặc. Cùng với gần 100 tỷ đồng để dựng làng, chính quyền tỉnh Quảng Nam, huyện Nam Trà My còn hỗ trợ cây giống, con vật nuôi. "Trao cần câu" để bà con kiến thiết lại cuộc sống bằng chính đôi tay, sức lao động của mình.

Ông Trần Văn Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết: "Những hộ ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở đến nay cơ bản ổn định cuộc sống, tạo sinh kế cho người dân. Tập trung phát triển cây dược liệu sẵn có, bên cạnh đó đẩy mạnh hơn công tác trồng rừng, cây bản địa và trồng lại cây quế Trà My".

Trà Leng hồi sinh sau 1 năm thảm họa sạt lở - Ảnh 2.

Yên bình và khang trang đó là làng Bằng La sau một năm của thảm họa thiên tai. Động viên, dặn dò 3 đứa cháu mồ côi của mình yên tâm lên huyện học cái chữ bởi, theo ông Đề, chỉ có sự học mới giúp các em thay đổi được cuộc sống của mình.

Còn ở ngôi trường đầu làng, tiếng cười đùa vui nhộn của lũ trẻ đã thật sự xua tan đi đau thương mất mát sau một năm thiên tai. Cuộc sống đã thay đổi ở ngôi làng Bằng La…


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước