Tủ bánh mì 0 đồng lấp đầy “chiếc bụng đói” của học trò vùng xa

Hương Giang, Hải Bằng, Đức Dân-Thứ ba, ngày 18/07/2023 12:34 GMT+7

VTV.vn - 3 buổi/tuần, thầy Vũ Văn Tùng vượt qua chặng đường từ nhà đến trường cách xa 40 km mang 200 bánh mì lên cho học sinh.

Nằm ở 2 thôn Bi Giông và Bi Gia - nơi được coi là cái hốc của xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai, trường Tiểu học và THCS Đinh Núp cách biệt hoàn toàn với trung tâm xã nên cuộc sống của những em nhỏ nơi đây vô vàn những khó khăn. Ở 2 thôn, có 385 hộ với 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống gắn liền với nương rẫy. Khi cái bụng chưa no thì hành trình kiếm tìm con chữ của các em cũng chẳng hề dễ dàng.

Trước những khó khăn ấy, có một người thầy giáo ngày ngày mang những ổ bánh mì để lấp đầy "chiếc bụng đói" cho những đứa trẻ đến lớp. Những chiếc bánh mì theo chân các em vào lớp, giúp các em vững dạ để đến gần hơn với con chữ.

Tủ bánh mì 0 đồng lấp đầy “chiếc bụng đói” của học trò vùng xa - Ảnh 1.
Tủ bánh mì 0 đồng lấp đầy “chiếc bụng đói” của học trò vùng xa - Ảnh 2.

3 buổi/tuần, thầy Vũ Văn Tùng vượt qua chặng đường từ nhà đến trường cách xa 40 km mang 200 bánh mì lên cho học sinh. Những ngày hè này, nhà trường vẫn tổ chức bồi dưỡng tiếng Việt 2 buổi/tuần nên các em lại có thêm những bữa sáng cho no cái bụng.

Tủ bánh mì 0 đồng lấp đầy “chiếc bụng đói” của học trò vùng xa - Ảnh 3.

Tủ bánh mì 0 đồng được đặt ở một điểm trường phụ nằm ngay giữa làng để tất cả các trẻ em trong đó có cả các em bé mầm non nếu cần đều có thể nhận bánh. Thầy Tùng cùng nhà trường không chỉ giúp các em học sinh bữa sáng mà còn hỗ trợ sinh kế cho những em có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước