Từ hàng xóm thành mẹ đỡ đầu 6 đứa trẻ mồ côi vì COVID-19

Hương Giang, Tài Vũ, Chu Thanh-Thứ năm, ngày 01/09/2022 20:24 GMT+7

VTV.vn - Một con hẻm nhỏ có tới 6 gia đình có trẻ mồ côi vì COVID-19. Nỗi đau ấy đã được vơi bớt phần nào khi hôm nay, các con có thêm người mẹ hay một gia đình mới.

1 năm sau thời điểm TP Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch COVID-19, cuộc sống mới đã trở lại. Ở thành phố nghĩa tình này, sau đại dịch, người ta chứng kiến những tình cảm gắn bó xóm giềng thật đặc biệt.

Tại quận 10, có một người phụ nữ, một người hàng xóm, đã giang tay nhận nuôi 6 em nhỏ mồ côi ở khu phố nhà mình. Bức tranh nhuốm màu u tối của những đứa trẻ giờ đây đã được thay thế bằng những gam màu tươi sáng hơn.


Từ hàng xóm thành mẹ đỡ đầu 6 đứa trẻ mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 1.

Con hẻm nhỏ phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, chỉ vỏn vẹn vài chục mét nhưng có đến 5 hộ gia đình có người thân đã mất vì COVID-19. 6 em nhỏ ở đây đã trở thành trẻ mồ côi.

Sự ra đi của người thân thiết trong gia đình, khiến nhiều em nhỏ vô cùng hụt hẫng, cuộc sống mất đi chỗ dựa vô cùng khó khăn. Từ một người hàng xóm, chị Hoa trở thành mẹ đỡ đầu của 6 em nhỏ mồ côi trong hẻm.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hàng trăm người mẹ đỡ đầu như chị Hoa, gắn bó với những đứa trẻ, chia sẻ với các gia đình mất đi người thân, để khỏa lấp những vết thương mà đại dịch để lại.

Thêm 1 người mẹ là thêm những yêu thương. Dù không còn một gia đình trọn vẹn, nhưng những tâm hồn trẻ thơ sẽ dần được chữa lành bằng tình yêu thương, ở chính nơi đại dịch từng cướp đi người thân của các em.

Sau cơn mưa trời lại sáng, mảng màu u tối của dịch COVID-19 đã lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những nỗ lực vì cuộc sống mới của người dân và nhiều em nhỏ mồ côi tại TP Hồ Chí Minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước