Nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi vì COVID-19

Chuyển động 24h-Thứ sáu, ngày 29/04/2022 12:09 GMT+7

VTV.vn - Trong số hơn 2.500 trẻ em mồ côi, có những em mà số tháng tuổi nay lại bằng chính số tháng ngày mất của mẹ mình. Những nỗi đau là những vết thương chẳng gì có thể bù đắp.

Tình hình dịch bệnh hiện nay dù đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng hậu quả để lại là vô cùng lớn, trong đó có tới hơn 2.500 trẻ em đã mồ côi, mất cha, mẹ hoặc cả hai.

Nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 1.

Những đứa trẻ vừa sinh ra đã mồ côi

Những bữa cơm giản dị thiếu vắng hình dáng của cha, mẹ hay những người thân yêu nhất của những đứa trẻ. Hậu COVID-19, có những đứa trẻ đang phải làm quen với cuộc sống mới như vậy. Cuộc sống mà cha mẹ không còn có thể ở bên để chăm sóc hay đồng hành cùng sự khôn lớn, trưởng thành của các em.

Hơn 2.500 trẻ mồ côi vì dịch bệnh COVID-19 là hơn 2.500 cuộc sống đã và đang phải chịu những mất mát, tổn thương không gì bù đắp nổi, về vật chất và lớn hơn rất nhiều là nỗi đau về tinh thần.

Trong đó, có những em nhỏ được sinh ra đúng trong thời điểm dịch bệnh, trong những ngày đau thương và mất mát bao trùm lấy cả TP Hồ Chí Minh.

Ngày 12/8/2021, bé Nguyễn Phúc Nhật Vy chào đời. Một tháng rưỡi sau khi chào đời, em bé này mới được gặp mẹ lần đầu tiên. Chẳng ai ngờ rằng tiếng khóc chào đời của em cũng là tiếng khóc chia tay ba mẹ vì COVID-19.

Hơn 7 tháng sau, ba mẹ em không còn, bây giờ điểm nương tựa của bé chỉ có ông bà ngoại. Ở tuổi trên dưới 60, vợ chồng ông Hùng lại bắt đầu hành trình làm cha, làm mẹ.

Còn bé Bình An, 8 tháng tuổi. Cũng vì COVID-19, em chưa từng được biết mặt mẹ. Sau biến cố, Bình An được ông, bà ngoại và cậu, mợ đón về chăm sóc ở Đồng Tháp để ba đi làm tại TP Hồ Chí Minh.

Giữa khoảng thời gian chống dịch COVID-19 đầy khốc liệt, sự sống được nối liền, xoa dịu phần nào những mất mát. No hay Bình An là những cái tên gửi gắm trong đó những ước mơ giản dị của gia đình. Các con rồi sẽ khôn lớn, no đủ và bình an như chính tên gọi của mình.

Những đứa trẻ mồ côi nối tiếp mồ côi sau đại dịch

Khi COVID-19 đã cướp đi tính mạng của không ít người trẻ, gánh nặng lại đè lên vai những người lớn tuổi như ông, bà, hay những người thân khác trong gia đình. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn thêm. Nhưng "một giọt máu đào hơn ao nước lã", có đói có nghèo cũng cố dành dụm đi làm nuôi cháu, chứ nhất định không cho nhận con nuôi.

Nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 2.

Trong đại dịch, có những đứa trẻ vốn đã mồ côi cha mẹ, nay lại mồ côi thêm lần nữa khi người thân của các em cũng ra đi vì COVID-19. Đó là câu chuyện của 3 em nhỏ Tuyết Nhi, Nhật Hạ và Thiện Lâm tại TP Hồ Chí Minh.

Ai cũng có ước mơ và hi vọng. Tuyết Nghi, một cô gái 17 tuổi, sống giữa thành phố sôi động này cũng có bao hoài bão. Gia đình chính là điểm tựa vững chắc nhất của Nhi. Vậy mà những biến cố mất người thân liên tiếp xảy ra. Mẹ mất vì ung thư đã 6 năm nay, 3 chị em Tuyết Nghi, Nhật Hạ và Thiện Lâm được dì hai, chị ruột của mẹ, nhận làm con nuôi. Thế nhưng, tháng 8/2021, COVID-19 đã cướp đi mẹ nuôi của các em. Nỗi đau quá lớn với 3 đứa trẻ 2 lần mồ côi mẹ.

Trong căn nhà nhỏ, mọi áp lực giờ đây đè nặng lên vai anh Long, người cậu ruột đang cưu mang 3 đứa cháu. Ngoài 3 chị em Nghi, anh Long còn có 3 người con nữa.

Anh Long làm nghề giao hàng, thu nhập bấp bênh. Thương cậu, 3 chị em cố gắng bảo ban nhau việc học, rồi chợ búa, cơm nước khi không phải tới trường. Hiếm hoi lắm mới có khoảng thời gian mà mấy cậu cháu được thảnh thơi. Cánh diều no gió cũng chở theo cả món quà đặc biệt.

Những đứa trẻ mồ côi vì COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh rồi sẽ lớn, rồi sẽ đi qua nỗi đau bằng nghị lực và cả bằng những sự chia sẻ quý giá của cộng đồng.

Niềm vui đến với các em nhỏ mồ côi vì đại dịch COVID-19

Sau biến cố lớn của cuộc đời, những đứa trẻ đang dần học cách trưởng thành, dần học cách trở thành trụ cột của gia đình, để mai này chở che, dìu dắt những đứa em thơ. Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng các em không hề đơn độc, bởi bên cạnh các em là gia đình, thầy cô, cộng đồng và xã hội.

Nỗi đau của những đứa trẻ mồ côi vì COVID-19 - Ảnh 3.

Cuộc sống là sự nối tiếp, những mất mát của ngày hôm nay sẽ trở thành động lực để các em cố gắng cho ngày mai tươi sáng. Bước qua những khó khăn, giờ đây, những niềm hi vọng và những ước mơ đang lớn dần lên trong mỗi đứa trẻ.

Khi hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng mỗi chúng ta. Cha hay mẹ của các em dù không còn nữa nhưng chắc chắn tình yêu và những mong mỏi của những người làm cha làm mẹ sẽ luôn mãi còn và được các em nâng niu trân trọng cất giữ trong trái tim nhỏ bé của mình. Đó sẽ là hành trang lớn nhất, để các em mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, để bước tiếp.

Những giọt nước mắt rồi cũng sẽ được hong khô bởi những nụ cười và những tình yêu thương của tất cả mọi người, của cả cộng đồng và xã hội.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước