Vị tướng tài ba Trần Ngọc Thổ - điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam

Đỗ Linh-Thứ sáu, ngày 28/06/2024 13:16 GMT+7

VTV.vn - Giữa thời bình, vị tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, trở thành điểm tựa cho các nạn nhân chất độc da cam.

Với bản lĩnh và phẩm chất của người lính, người thầy, nhà khoa học, tướng cầm quân và nhà báo cùng đan quyện và hiện hữu trong ông. Đó là Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, một người lính Bộ đội Cụ Hồ được mệnh danh là "vị tướng năm trong một".

Gần 40 năm gắn bó với nghiệp nhà binh, trải qua nhiều trận đánh trên khắp các chiến trường ác liệt, ông vẫn giữ vững bản lĩnh của người lính Bộ đội Cụ Hồ để sống, chiến đấu và cống hiến trọn vẹn vì Tổ quốc.

"Trung đoàn 88 chúng tôi là trung đoàn anh hùng đã từng đánh chiếm đồi A1 Điện Biên Phủ, kết thúc chiến tranh đối với người Pháp. Trung đoàn 88 cũng có vị trí quan trọng để kết thúc chiến tranh với người Mỹ. 78 tuổi rồi nhưng tôi vẫn trăn trở một điều mà không bao giờ tôi quên được", Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, chia sẻ.

Vị tướng tài ba Trần Ngọc Thổ - điểm tựa cho nạn nhân chất độc da cam - Ảnh 1.

Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ, nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Cả cuộc đời binh nghiệp với 3 cuộc chiến tranh ác liệt, hàng trăm trận đánh lớn nhỏ khắp dải đất Việt Nam, 11 lần bị thương với 61% thương tật trên cơ thể đã hun đúc ý chí và bản lĩnh cho người lính cụ Hồ - Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ. Nay ở tuổi xế chiều, công việc hậu chiến của ông cũng không mấy đơn giản. Đó là hành trình đòi lại công bằng và chăm lo cho đời sống của nạn nhân chất độc da cam.

Gia đình cựu chiến binh Trần Văn Dòn ở Củ Chi là một gia đình cả 3 thế hệ đều gánh chịu hậu quả nặng nề của dioxin. Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ đã sát cánh cùng gia đình ông Dòn ngay từ những ngày đầu.

"Trong thời chiến ông rất nổi tiếng, là người dám chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Cuộc đời binh nghiệp của tướng Thổ trọn vẹn cả trong chiến tranh và khi đã hết chiến tranh, vẫn mặc bộ áo người lính, đấy là người lính cụ Hồ, làm được những việc trọn nghĩa trọn tình", TS. Nguyễn Hữu Nguyên, nguyên cán bộ nghiên cứu Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, nhận định.

Trọn nghĩa, trọn tình, người lính Trần Ngọc Thổ thấu hiểu sự hy sinh của đồng đội trong vô vàn nỗi đau với hơn 4 triệu người bị phơi nhiễm và nhiễm chất độc da cam/dioxin. Đó là động lực, cũng là trách nhiệm để người lính Bộ đội Cụ Hồ vẫn đang tiếp nối hành trình đầy ý nghĩa chưa có điểm dừng, trọn vẹn nghĩa tình với đồng đội và đồng bào mình.

Thiếu tướng về hưu vận động xây hơn 1.000 căn nhà cho đồng đội Thiếu tướng về hưu vận động xây hơn 1.000 căn nhà cho đồng đội

VTV.vn - Dù đã về hưu, nhưng Thiếu tướng Lê Thanh Sơn vẫn lặn lội khắp nơi vận động, quyên góp xây cất hơn 1.000 căn nhà cho đồng đội gặp khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước