Vợ thuyền trưởng tàu cá gặp nạn: ''Nghĩ anh mất rồi, không có nghĩ là còn sống''

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 23/07/2022 06:43 GMT+7

VTV.vn - Sau bao ngày trông ngóng, người thân của các ngư dân trên tàu Bình Thuận gặp nạn đã đi từ hy vọng đến thất vọng rồi lại vỡ òa vui sướng.

Nhận được tin các ngư dân vẫn sống sót và đang trên đường trở về dù không phải là tất cả nhưng đó là niềm vui khôn tả với gia đình của họ. Cảm giác vui buồn đan xen lẫn lộn tại làng biển của các ngư dân.

Gia đình chị Trần Thị Phượng đã chuẩn bị để lập bàn thờ vọng cho chồng chị là thuyền trường Bùi Văn Toàn. Nhưng giờ đây, chị không cần nữa, vì anh Toàn vừa được cứu sống và đang trên đường về nhà.

Vợ thuyền trưởng tàu cá gặp nạn: Nghĩ anh mất rồi, không có nghĩ là còn sống - Ảnh 1.

''Cứ nghĩ anh mất rồi, mấy người nói anh yếu, tướng tá ốm, nghĩ mất không à, không có nghĩ là còn sống. 10 ngày nay rồi, làm sao mà anh sống được, giờ thì anh sống rồi, tôi rất mừng, rất là vui mừng'', chị Phượng chia sẻ.

Nhưng chỉ cách nhà chị Phượng chục mét là nhà của thuyền viên Phan Văn Tám được xác định đã tử vong. Người dân xóm biển đã có một đêm không ngủ với đủ cảm xúc vui buồn, xúc động lẫn lộn. 4 thuyền viên được cứu sống hôm 19/7 đều đã về đến nhà ở Phan Thiết.

Vợ thuyền trưởng tàu cá gặp nạn: Nghĩ anh mất rồi, không có nghĩ là còn sống - Ảnh 2.

Xóm biển đón 4 ngư dân sống sót trong vụ đắm tàu.

''Mình chết đi, sống lại, giờ mình về đây là quá mừng rồi chứ không có cần gì đòi hỏi cao hơn nữa, nằm dưới đó thì cả 10 ngày, mười mấy ngày cũng khổ quá rồi, giờ về đây rất mừng'', anh Hà Văn Tấn, thuyền viên tàu cá BTh 97478 TS cho biết.

Những thuyền viên cho biết, chiếc thuyền thúng của họ đã 3 lần lật úp vì sóng lớn. Họ đã cố gắng bám trụ để được trở về với gia đình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước