Thị trấn Phong Điền (Thừa Thiên Huế) có trên 600 hộ dân bị ngập lụt, nơi sâu cũng tới 3m. Hầu hết cây trồng, vật nuôi đều đã trôi theo dòng lũ dữ, nhưng rất nhiều hộ gia đình, chòm xóm đã hỗ trợ, cứu giúp nhau trong nguy nan. Đến thời điểm này, thị trấn Phong Điền chưa có thiệt hại nào về người mặc dù ở ngay bên sông Ô Lâu.
Trên những con đường, nước đã bắt đầu xuống thấp hơn, nhiều người đã dắt díu nhau trở về nhà; bắt tay vào dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa. Ngấn nước trên tường cao quá đầu người và nhiều vết tích khác của trận lũ rồi sẽ mất dần theo thời gian, chỉ còn lại những tấm lòng, tình người trong mưa lũ là sẽ còn mãi.