Các "Pháo thủ" đã lấy lại phong độ khi mọi thứ đã trở nên quá muộn, nhưng Arshavin tin rằng mọi thứ sẽ thay đổi vào mùa bóng tới: “Chúng tôi đã ghi nhiều bàn thắng ở những trận cuối mùa giải và sẽ duy trì trong mùa bóng tới. Chúng tôi có đủ sức để chiến đấu ở mùa giải sau”.
Cầu thủ người Nga đã phải nghỉ thi đấu do chấn thương bắp đùi từ trận tứ kết lượt đi Champions League với Barcelona nhưng thứ bảy tới anh đã có thể ra sân trong trận đấu với Manchester City.
Trên website chính thức của Arsenal, Arshavin chia sẻ: “Thật đáng buồn khi tôi phải ngồi nhà chứng kiến CLB của mình thua trận. Và điều đáng buồn hơn là mình không thể làm gì để giúp đỡ các đồng đội. Mùa giải năm nay là mùa giải khó khăn không chỉ với tôi và CLB của mình nhưng nhìn chung nó cũng không quá tệ. Hi vọng chúng tôi sẽ thắng 3 trận còn lại. Tôi đang hồi phục và hi vọng có thể ra sân trong trận đấu với Manchester City”.
Arshavin cũng tỏ ý vui mừng vì Robin van Persie cũng đã có thể thi đấu trở lại sau 5 tháng nghỉ thi đấu do chấn thương mắt cá chân. Nhưng anh cũng thấy đáng tiếc vì Van Persie trở lại quá muộn, khi mà cuộc đua danh hiệu đã được an bài.
“Mùa giải năm ngoái anh ấy có ảnh hưởng rất lớn đến CLB. Anh ấy đã thi đấu hết sức hiệu quả và thể hiện các phẩm chất của mình trước khi bị chấn thương. Nếu như chúng tôi không bị ảnh hưởng vởi chấn thương mọi điều sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tôi không có ý nói là chúng tôi có thể giành được danh hiệu vô địch nhưng ít nhất là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn đối với chúng tôi” - Arshavin tiếc rẻ.