Cầu thủ Leicester đòi… hôn Eden Hazard sau bàn thắng “vàng”

Cập nhật 09:42 ngày 04/05/2016

Ghi bàn gỡ hòa 2-2 và gián tiếp giúp Leicester đăng quang ngôi vô địch, Eden Hazard trở thành người hùng trong mắt NHM và cả cầu thủ của Leicester City.

BÓNG ĐÁ ANH
Eden Hazard không đá chính trong trận đấu giữa Chelsea và Tottenham, anh chỉ vào sân trong hiệp hai khi tỉ số đang là 2-0 nghiêng về đội khách Tottenham. Sự xông xáo của Hazard đã giúp Chelsea đổi chiều thế trận, và chính tiền vệ người Bỉ là tác giả của pha đặt lòng cực kì hiểm hóc, gỡ hòa 2-2 cho Chelsea và cũng gián tiếp giúp Leicester đăng quang ngôi vô địch giải ngoại hạng.

 


Fuchs đã rất phấn khích trước bàn thắng của Hazard
Khỏi phải nói phía Leicester… biết ơn Chelsea thế nào. Đích thân HLV Claudio Ranieri đã gọi điện cảm ơn HLV Guus Hiddink, trong khi hậu vệ trái Christian Fuchs thậm chí còn đòi… hôn Eden Hazard.“Hazard đã chơi tốt và có một bàn thắng hết sức tuyệt vời, tôi muốn hôn cậu ấy mất”, hậu vệ người Áo hồ hởi phát biểu trên talkSPORT.

 



Chia sẻ về khoảnh khắc vỡ òa khi theo dõi trận đấu tại nhà của Jamie Vardy, Fuchs cho hay: “Đó là một cảm giác thật tuyệt diệu, khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Lạy Chúa, chúng tôi phát điên lên mất. Chúng tôi tập trung theo dõi trận đấu tại nhà Jamie Vardy, chúng tôi đã chẳng thể biết nên đứng hay ngồi suốt trận đấu nữa”.Cũng theo cầu thủ 30 tuổi, buổi tối tại nhà Vardy chính là cách không thể tuyệt vời hơn để chứng tỏ tinh thần đoàn kết trong đội bóng, yếu tố quan trọng làm nên thành công của “Bầy cáo” trong mùa giải năm nay.

“Tinh thần quan trọng lắm chứ. Các bạn thấy rất nhiều hình ảnh chúng tôi ăn mừng tại nhà Vardy. Không đơn giản khi tập trung được tất cả mọi người như thế”.
Leicester City của Fuchs sẽ chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch sau trận đấu với Everton trên sân King Power vào tối thứ bảy tới.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

TIN KHÁC