Liverpool vào chung kết Champions League: Bùng nổ nhưng… mong manh

Theo Dân TríCập nhật 22:27 ngày 04/05/2018

Đáng ra, kịch bản của trận đấu giữa Liverpool và AS Roma không “hấp dẫn” tới vậy nếu như Liverpool không tự tạo ra điều đó.

Khi Liverpool tự gây… đau tim

“Trận đấu này ‘hấp dẫn’ hơn những gì chúng tôi muốn” - HLV Jurgen Klopp thừa nhận sau trận đấu với AS Roma. Cũng như HLV người Đức, chẳng CĐV nào của Liverpool mong muốn sự “hấp dẫn” ấy cả.

 Liverpool vào chung kết Champions League: Bùng nổ nhưng… mong manh - Ảnh 1.

Liverpool tự đẩy mình vào tình cảnh khó khăn ở các trận đấu với AS Roma

Đáng ra, Liverpool có thể kết liễu sớm AS Roma và ung dung bước vào chung kết Champions League. Thế nhưng, có cảm tưởng như Liverpool “không muốn” cái kết nhàn hạ như vậy. Họ thực sự đã gây ra cơn đau tim cho chính mình.

Đặt giả sử, Liverpool không bỗng dưng chơi mất tập trung ở những phút cuối trận lượt đi tại Anfield, họ đã bước vào trận lượt về với AS Roma với tỷ số 5-0. Tương tự, ở trận lượt về, Liverpool lại để thủng lưới tới 2 bàn trong 5 phút cuối (thay vì chấp nhận tỷ số hòa 2-2). Thậm chí, nếu trận lượt về bán kết còn thời gian, chẳng ai dám chắc Liverpool không rơi vào bi kịch của Barcelona.

Để tìm ra đội bóng bùng nổ nhất Champions League mùa này, người ta chẳng khó để chỉ ra đó là Liverpool. CLB vùng Merseyside đã ghi tới 46 bàn trong 14 trận đấu ở Champions League (kỷ lục Champions League), vượt xa đội xếp thứ 2 ở mùa này là Real Madrid tới… 10 bàn (30 bàn). Bộ ba Sadio Mane, Firmini, Salah cũng là tam sát lợi hại nhất lịch sử giải đấu với 29 bàn (nhiều hơn cả Bale, Benzema, Ronaldo ở mùa 2013/14 với 28 bàn).

Những đội bóng của HLV Jurgen Klopp luôn là vậy. Họ thi đấu với niềm cảm hứng dạt dào. Liverpool có thừa máu lửa, sự tự tin và cảm xúc dâng trào. Họ có thể khuất phục bất kỳ đối thủ nào, kể cả đó là Man City (thắng Man City 3 lần ở mùa này).

Nhưng Liverpool lại hay rơi vào bi kịch của cảm xúc. Họ không đủ tỉnh táo để chống chọi với sự “dâng trào” của đối thủ và rất dễ mắc sai lầm và đổ vỡ trước sức ép lớn. Trước AS Roma, Liverpool từng không ít lần lâm vào kịch bản tương tự. Điển hình như trận lượt về Premier League với Man City. Dù dẫn trước tới 4-1 nhưng Liverpool vẫn để đối thủ gỡ 2 bàn chỉ trong 6 phút. Trận hòa 3-3 với Arsenal (dẫn trước 2-0) và hòa 3-3 với Sevilla (dẫn trước 3-0) là ví dụ điển hình khác.

Thực tế, ngay cả bản thân HLV Jurgen Klopp cũng bối rối và không có được sự điều chỉnh phù hợp. Không phải ngẫu nhiên mà HLV người Đức luôn “đuối” trong các trận chung kết. Ông đã thua tới 5/6 trận chung kết trong sự nghiệp.

Cẩn thận với “cáo già” Real Madrid!

Nếu không khắc phục được điểm yếu này, Liverpool hoàn toàn có thể ôm hận trước Real Madrid trong trận chung kết Champions League. Khác với Liverpool, Real Madrid thực sự là “cáo già” ở Champions League.

 Liverpool vào chung kết Champions League: Bùng nổ nhưng… mong manh - Ảnh 2.

Real Madrid sẽ là thử thách lớn gấp bội với Liverpool

Dưới thời Zidane, Real Madrid không phải lúc nào cũng chơi tốt. Thậm chí, ở hai lượt đấu với Bayern Munich, Los Blancos lép vế hoàn toàn. Nhưng điều quan trọng, họ đã tận dụng mọi yếu tố để giành quyền đi tiếp.

Real Madrid có thể bị Juventus dẫn trước 0-3, bị Bayern Munich gỡ hòa 2-2 trong thế trận lép vế nhưng họ vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình để tìm ra phương án tốt nhất và chung cuộc, họ vẫn là kẻ chiến thắng.

Cần phải nhấn mạnh, Real Madrid không chỉ tấn công hay mà còn phản công cũng cực kỳ sắc sảo (nói không quá, họ là CLB phản công hay nhất châu Âu ở thời điểm này). Chỉ cần một cơ hội nhỏ, “Kền kền trắng” cũng có thể gieo sầu cho đối thủ.

Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa hề thất bại ở vòng knock-out hai lượt dưới thời HLV Zidane (2 lần vô địch liên tiếp). Đơn giản, họ biết cách chiến thắng ngay cả ở thời điểm tệ nhất. Đó mới là khí chất của nhà vô địch.

Bản thân HLV Zidane chưa có nhiều kinh nghiệm cầm quân nhưng ông luôn giữ được sự tỉnh táo, lạnh lùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều này trái ngược hoàn toàn với HLV Jurgen Klopp, người luôn sống nhờ cảm xúc.

Real Madrid sẽ là thử thách hoàn toàn khác so với AS Roma và kể cả Man City. Hay nói cách khác, thử thách của Liverpool ở Kiev sẽ lớn gấp bội. Liệu chăng, thày trò HLV Jurgen Klopp có thể làm nên điều kỳ diệu hay họ lại lâm vào bi kịch của chính mình?