Bão Melissa là một trong những cơn bão Đại Tây Dương mạnh nhất trong hơn 150 năm qua, đã tàn phá và gây chết chóc cho Jamaica. Cơn bão không chỉ là thảm họa nhân đạo mà còn là một đòn giáng mạnh vào nền kinh tế nông nghiệp của đất nước này.
Ông Osbourne Brumley (69 tuổi, chủ cơ sở chăn nuôi Global Eggs) đi bộ qua đống đổ nát - mà trước cơn bão Melissa, nó là một cơ sở chăn nuôi hiện đại.

(Ảnh: AP)
Ông Osbourne Brumley nói: "Đây là một cơ sở sản xuất trứng hoàn toàn tự động, được xây dựng để chịu được bão. Nhưng giờ nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Hơn 15.000 con gia cầm đã chết, và số còn lại sẽ chết vì khát và đói. Chúng tôi không thể làm gì được".
Thiệt hại ước tính cho cơ sở này là hơn 3 triệu USD - một khoản đầu tư lớn mà ông Brumley cho biết là không có bảo hiểm. Là nhà cung cấp cho hơn 200 siêu thị và 14 khách sạn, sự sụp đổ của Global Eggs sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt trứng nghiêm trọng trên cả nước.
Không chỉ ngành chăn nuôi, cây trồng cũng chịu thảm cảnh khi nước lũ nhấn chìm mọi thứ.

(Ảnh: AP)
Ông Milton Muschette - nông dân trồng bí ngô, sắn - cho biết: "Cơn bão cấp 5 này gây ra tác động khủng khiếp cho Jamaica. Rất nhiều nông dân thiệt hại nặng nề. St. Elizabeth là vựa lương thực cho tất cả mọi người. Giờ đây, tất cả cây trồng đều bị gió cuốn trôi, nước nhấn chìm".
Thiệt hại do bão Melissa gây ra đã đặt Jamaica vào một cuộc khủng hoảng thiếu lương thực trầm trọng có thể kéo dài ít nhất đến đầu năm 2026.
Jamaica xác nhận ít nhất 19 người đã thiệt mạng do bão Melissa, nhưng con số có thể sẽ còn tăng.

Bình luận (0)