Tại Nga, thủ đô Moscow và các khu vực lân cận đang trải qua một trong những trận bão tuyết khốc liệt nhất trong nhiều thập kỷ, khiến giao thông đình trệ và cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Cơn bão xoáy mang tên “Frances” đã đổ bộ vào Moscow từ chiều tối 8/1, mang theo lượng tuyết lớn bất thường. Theo các nhà khí tượng thủy văn, chỉ trong ngày 9/1, thành phố đã ghi nhận 2/3 lượng tuyết của cả tháng 1, với độ dày lớp tuyết phủ lên tới 65 cm. Đây được xem là kỷ lục tuyệt đối trong lịch sử quan sát khí tượng về độ dày tuyết phủ trong tháng đầu năm.
Bão tuyết đã làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động giao thông trong thành phố. Tại các sân bay lớn gồm Sheremetyevo, Vnukovo và Domodedovo, tầm nhìn giảm xuống còn 500 - 800m, trong khi gió giật đạt tốc độ 15 - 18 m/s, dẫn tới tình trạng hoãn và hủy chuyến bay trên diện rộng.

Người dân chụp ảnh tại Quảng trường Đỏ trong trận bão tuyết lớn ở Moscow, Nga, ngày 9/1/2026 (Ảnh: AP)
Chính quyền Moscow đã triển khai các biện pháp khẩn cấp, tăng cường lực lượng từ các đơn vị dịch vụ dân sinh nhằm đảm bảo lưu thông trên các tuyến đường chính, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra đường.
Dự báo thời tiết cho thấy tình hình có thể còn xấu hơn khi nhiệt độ tại Moscow được dự báo giảm mạnh, có thể xuống tới -20 độ C vào ngày 12/1.
Ngay trước thềm năm mới, người dân Moscow còn lo ngại thiếu tuyết do thời tiết tháng 12 ấm áp bất thường. Tuy nhiên, bão tuyết bất ngờ bao trùm toàn thành phố đã khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên bởi quy mô lớn và tính chất phá kỷ lục hiếm thấy trong nhiều năm qua.
Bình luận (0)