Kịch tính đá phạt đền: Ronaldo giúp Bồ Đào Nha vượt qua Slovenia tại Euro 2024

Thái Nghĩa (Theo AP news)Cập nhật 14:27 ngày 02/07/2024

(Ảnh: Theo AP)

VTV.vn - Cristiano Ronaldo giúp Bồ Đào Nha thắng Slovenia sau loạt đá phạt đền kịch tính tại Euro 2024, tiến vào tứ kết gặp Pháp với màn trình diễn đầy cảm xúc và drama.

Không ai tạo nên kịch tính trong bóng đá quốc tế như Cristiano Ronaldo. Bồ Đào Nha tiến vào tứ kết đầy hấp dẫn với Pháp tại Giải vô địch châu Âu sau khi đội trưởng này tạo nên những khoảnh khắc đáng xem trong chiến thắng trước Slovenia.

Thắng loạt đá phạt đền 3-0 sau trận hòa 0-0 với đội xếp thứ 57 thế giới nghe có vẻ không đáng kể. Nhưng đó là những giọt nước mắt của Ronaldo; lời xin lỗi đến người hâm mộ; những cử chỉ tay phô trương của sự tức giận, thất vọng và mệt mỏi; cơ hội bị bỏ lỡ; cuộc đấu lại với thủ môn đối thủ cũ; và cuối cùng là sự chuộc lỗi và chiến thắng.

Mẹ của Ronaldo cũng có mặt trên khán đài và được truyền hình ghi lại cảnh bà khóc sau khi anh sút hỏng quả phạt đền. "Đôi khi rất khó và khó khăn để ghi bàn từ chấm phạt đền", Ronaldo nói với đài RTP của Bồ Đào Nha sau trận đấu, lại trở nên xúc động. "Tôi đã ghi hơn 200 quả phạt đền trong sự nghiệp của mình. Đôi khi đó là một mớ hỗn độn".

Dù vậy, màn trình diễn cuối cùng vào tối thứ Hai đã mang lại điều mà Bồ Đào Nha cần. "Chúng tôi đã cho thấy sự nhiệt huyết, niềm vui và sự phấn khích khi chơi bóng và mang lại niềm vui cho người hâm mộ", anh nói sau khi tất cả kết thúc, gần nửa đêm ở Frankfurt.

Kịch tính đá phạt đền: Ronaldo giúp Bồ Đào Nha vượt qua Slovenia tại Euro 2024 - Ảnh 1.

(Ảnh: Theo AP)

Ronaldo, 39 tuổi, bước vào trận đấu mà không có bàn thắng nào tại Euro 2024. Khoảnh khắc anh có cơ hội trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại một giải đấu châu Âu đến vào hiệp phụ đầu tiên, phút 105, sau khi bỏ lỡ năm hoặc sáu cơ hội.

Bồ Đào Nha được trao một quả phạt đền và Ronaldo đã bước lên để thực hiện cú sút quyết định. Nhưng thủ môn Slovenia Jan Oblak, một đối thủ lâu năm từ thời còn chơi ở giải Tây Ban Nha, đã bay sang trái để đẩy cú sút chạm cột và an toàn.

Ronaldo rơi nước mắt trong giờ nghỉ trước hiệp phụ thứ hai. Đồng đội an ủi, hôn lên trán và động viên anh tiếp tục.

Hiệp phụ cũng kết thúc với tỷ số 0-0 và khi loạt đá phạt đền bắt đầu, cú sút đầu tiên của Slovenia bị thủ môn Diogo Costa của Bồ Đào Nha cản phá.

Ronaldo bước lên, đối diện với khoảng 10.000 cổ động viên Bồ Đào Nha. Anh đặt cú sút hoàn hảo thấp vào góc xa ngoài tầm với của Oblak. Ronaldo nhìn xin lỗi người hâm mộ và chắp tay như cầu nguyện. Người hâm mộ đáp lại bằng tiếng hét "Siuuuu" – tiếng hét ăn mừng đặc trưng của ngôi sao bóng đá.

"Cuộc sống mang lại những khoảnh khắc khó khăn và cách anh ấy phản ứng khiến chúng tôi rất tự hào", huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha nói.

Costa đã trả lời những lời cầu nguyện của người hâm mộ với màn trình diễn xuất sắc nhất trong loạt đá phạt đền. Anh cản phá cả ba cú sút của Josip Ilicic, Jure Balkovec và Benjamin Verbič của Slovenia. Sau đó anh cũng rơi nước mắt. Bruno Fernandes và Bernardo Silva cũng ghi bàn để Bồ Đào Nha thắng 3-0 trong loạt đá phạt đền với hai cú sút thừa.

"Tôi đã buồn và bây giờ tôi rất vui. Đó là những gì bóng đá mang lại cho bạn", Ronaldo nói trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu. "Bạn không thể giải thích được".

Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Pháp ở tứ kết vào thứ Sáu tại Hamburg, tái đấu với trận chung kết năm 2016 mà Bồ Đào Nha đã thắng ở Paris sau khi Ronaldo rời sân vì chấn thương sớm.

"Chúng tôi đều biết rằng Cris là người làm việc chăm chỉ nhất. Tôi hiểu anh ấy cảm thấy thất vọng như thế nào", Costa nói. "Đối với tôi, đó là một vinh dự khi được chơi cùng đội với anh ấy".

Cuộc đối đầu cá nhân giữa Ronaldo và Oblak đáng nhớ ngay cả trong thời gian thi đấu chính thức. Đó là 90 phút vô cùng bực bội cho Ronaldo với ba quả đá phạt, hai lần nhảy không đúng lúc và một cơ hội vàng để ghi bàn ở phút 89. Cú sút bằng chân trái mạnh mẽ nhưng Oblak đã cản phá xuất sắc.

Kịch tính cho ngôi sao Bồ Đào Nha gần như làm lu mờ buổi tối khó khăn cho ngôi sao đang nổi của Slovenia. Benjamin Šeško đã có cơ hội giành chiến thắng, ở phút 62 và 115, nhưng đều không thành công trước Costa.

Vậy nên trận đấu phải đi đến loạt đá phạt đền. Giống như ở bán kết Euro 2012, khi Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha trước khi Ronaldo – người đá phạt thứ năm – có cơ hội sút.

Bồ Đào Nha vẫn đang cạnh tranh để giành lại danh hiệu châu Âu mà họ đã giành được vào năm 2016, trước một đội Slovenia đáng ngưỡng mộ khi họ hòa tất cả bốn trận tại Euro 2024. "Cảm xúc của anh ấy thể hiện sự tôn trọng đối với Slovenia", huấn luyện viên Matjaž Kek nói về Ronaldo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!