Mario Balotelli: "Vì dịch COVID, tôi phải ăn cả bìa các-tông!"

Thế HưngCập nhật 08:43 ngày 14/05/2020

VTV.vn - Mario Balotelli đã có những chia sẻ bất ngờ về cuộc sống của anh khi phải thực hiện cách ly xã hội vì dịch COVID-19.

Trong cuộc trò chuyện trực tuyến cùng người đồng đội cũ Alessandro Matri, Balotelli chia sẻ:

"Nếu bạn chuyền bóng cho tôi bây giờ, tôi không thể khống chế nó gọn gàng. Đã 2 tháng kể từ lần cuối tôi chạm vào trái bóng."

'Tôi như phát điên trong vài tuần qua bởi vì tôi hoàn toàn cô đơn. Con gái tôi ở Napoli, con trai tôi ở Zurich, mẹ tôi đã có tuổi và cần được bảo vệ, anh em tôi thì đang cách ly với gia đình họ nên tôi phải tự lo cho mình. Điều đó thật sự rất khó khăn."

Nhưng cựu tuyển thủ Italia đã tiết lộ phần tồi tệ nhất của việc phải cách ly xã hội đối với anh là phải tự nấu ăn:

"Tôi thậm chí đã ăn cả bìa các-tông và hay gặm cả tường trong 3 ngày đầu tiên vì quá đói, bởi tôi không thể nấu bất cứ thứ gì. May mắn thay, sau đó tôi đã xoay xở được khi gọi được đồ ăn mang tới tận nhà."

Với một cá tính đặc biệt như Balotelli, rất có thể đây chỉ là câu nói đùa vui với bạn bè. Hiện chân sút 29 tuổi này đang khoác áo CLB Brescia. Anh sẽ tập lại cùng đội vào ngày 18/5 để chuẩn bị cho sự trở lại của Serie A dự kiến vào ngày 13/6.