Sao Monaco tủi hổ vì "chiến thắng" muối mặt

H.M (dịch)Cập nhật 06:15 ngày 18/03/2015

Monaco đã trình diễn một lối chơi vô cùng xấu xí để đổi lại là tấm vé chơi tứ kết Champions League 2014/15.

VTV.vn - Việc Monaco giành quyền đi tiếp dù để thua 2 bàn ngay tại sân nhà khiến ngôi sao của đội bóng này không khỏi cảm thấy tủi hổ.

Cụ thể, lối chơi co cụm phòng ngự của Monaco tại Stade Louis II ít nhiều đã phát huy “tác dụng” khi Arsenal chỉ có thể 2 lần chọc thủng lưới đội bóng này. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Arsene Wenger không đủ điều kiện đi tiếp do luật bàn thắng sân khách. Và tiền vệ đang khoác áo đội bóng Công quốc – Nibil Dirar cho rằng cái cách mà Monaco giành vé đi tiếp thật thảm hại.

Monaco 0-2 Arsenal: Thắng vẫn chưa đủ! Monaco 0-2 Arsenal: Thắng vẫn chưa đủ!

VTV.vn - Chiến thắng 2-0 là chưa đủ để Arsenal giành quyền đi tiếp, song với những gì đã thể hiện được trên sân Monaco, thầy trò HLV Arsene Wenger hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu.

Tiền vệ người Ma-rốc chia sẻ: “Monaco đã bị chỉ trích rất nhiều và thứ bóng đá chúng tôi trình diễn ngày hôm nay thật xấu xí. Nhưng điều mà mọi người không thấy ngày hôm nay chính là sự can trường của các cầu thủ Monaco”.

“Mọi chuyện rất nhạy cảm khi thua 2-0. Tôi đã nhìn màn hình lớn liên tục nhưng thời gian trôi qua quá chậm. Thực tế, Monaco đã cố chơi phản công nhưng thất bại. Dù sao đi chăng nữa, Monaco đã chứng minh được mình không dễ chơi và một trận đấu như hôm nay đã giúp chúng tôi giành quyền đi tiếp”, Nabil Dirar cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.