“Bom xịt” Roberto Soldado trở lại Tây Ban Nha

Cập nhật 07:23 ngày 15/08/2015

Không chứng tỏ được giá trị của bản thân, chân sút 30 tuổi Roberto Soldado đã rời Tottenham Hotspur để trở về quê nhà Tây Ban Nha khoác áo “Tàu ngầm vàng” Villarreal.

 


Soldado sẽ khoác áo Villarreal


 

Roberto Soldado từng là chân sút được hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu thèm muốn, nhưng rốt cuộc Tottenham Hotspur với túi tiền rủng rỉnh từ thương vụ bán Gareth Bale đã là đội giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này với 26 triệu bảng đặt lên bàn đàm phán.

Có được Soldado, Spurs coi như đã sở hữu một trong những tiền đạo có khả năng chớp thời cơ ấn tượng bậc nhất thế giới bóng đá. Nhưng hai năm ở White Hart Lane vừa qua, Soldado sống trong nỗi lo phải đáp ứng kì vọng đối với một chữ kí bom tấn, để rồi sau 52 lần ra sân tại hạng đấu cao nhất nước Anh, anh chỉ có được đúng 7 bàn thắng và đổi lại là hàng loạt những cái lắc đầu đầy ngao ngán.


 


Roberto Soldado đã rời Tottenham Hotspur

Sự bất lực của Soldado thể hiện rõ trong dòng tweet chia tay và “xin lỗi” các CĐV Tottenham trước khi trở lại quê nhà Tây Ban Nha: “Tôi xin lỗi vì không thể đáp ứng được kì vọng mà Tottenham đã trao phó. Cám ơn sự chăm sóc tận tình của các nhân viên, sự ủng hộ của các đồng đội và NHM. Các bạn đã không ngừng ủng hộ động viên tôi mỗi khi tôi có mặt trên đường pitch”.

Roberto Soldado là sản phẩm của lò đào tạo Real Madrid, anh đã ghi 63 bàn thắng sau 120 trận cho đội Madrid B trước khi chuyển sang khoác áo Osasuna, Getafe rồi Valencia. Chưa rõ Villarreal sẽ phải trả cho Tottenham bao nhiêu tiền để mang “bom xịt” tai tiếng này trở lại đấu trường La Liga.


Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)