Phil Jones tố bị "sỉ nhục" bởi cựu HLV Man Utd: Sự thật đằng sau trận thua Liverpool

Thái Nghĩa (Theo Metro.co.uk)Cập nhật 12:04 ngày 25/09/2024

(Ảnh: Theo AP)

VTV.vn - Phil Jones tiết lộ bị HLV Ralf Rangnick "sỉ nhục" khi bị thay ra giữa trận đấu với Liverpool, khiến anh bùng nổ giận dữ.

Phil Jones, cựu hậu vệ của Manchester United, mới đây đã tiết lộ anh cảm thấy bị "sỉ nhục" bởi một cựu HLV của Quỷ Đỏ trong những ngày cuối cùng của mình tại câu lạc bộ.

Gia nhập từ Blackburn Rovers vào năm 2011, Jones đã có hơn một thập kỷ gắn bó với Manchester United, ra sân 229 lần và góp công vào nhiều danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm chức vô địch Premier League năm 2013 dưới thời Sir Alex Ferguson, FA Cup và Europa League. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh tại Old Trafford lại không mấy suôn sẻ do bị ảnh hưởng nặng nề bởi các chấn thương, khiến anh trở thành đối tượng trêu chọc của người hâm mộ và cư dân mạng.

Những kỳ vọng về Jones từ fan hâm mộ và đội bóng cũng không ít. Sir Alex Ferguson từng nhận định rằng anh có thể trở thành "cầu thủ giỏi nhất" của câu lạc bộ, một tuyên bố đã không bao giờ thành hiện thực. Sự nghiệp của Jones dần lụi tàn, và trong 4 năm cuối cùng tại Old Trafford, anh chỉ xuất hiện lẻ tẻ.

Điểm nhấn trong những ngày cuối của Jones tại Man Utd là trận thua 0-4 trước Liverpool vào tháng 4/2022 dưới thời HLV tạm quyền Ralf Rangnick. Do nhiều trụ cột của đội bóng vắng mặt, Jones được triệu tập đá chính. Tuy nhiên, sau hiệp 1, anh bị thay ra và cảm thấy vô cùng "sỉ nhục" vì quyết định này của Rangnick.

Phil Jones tố bị sỉ nhục bởi cựu HLV Man Utd: Sự thật đằng sau trận thua Liverpool - Ảnh 1.

(Ảnh: Theo AP)

Trong buổi phỏng vấn trên podcast High Performance, Jones chia sẻ: "Tôi đã tức giận. Cảm giác như bị sỉ nhục trước đám đông tại Anfield, đối thủ lớn nhất của chúng tôi, trước mặt gia đình và các đồng đội". Anh cũng nhấn mạnh rằng bản thân đã chơi không tệ và không đáng bị thay ra trong trận đấu đó.

Tôi đã không mất bóng, bình tĩnh trước áp lực, và không hề phạm sai lầm lớn. Vậy mà tôi lại là người bị thay ra. Có nhiều cầu thủ chơi tệ hơn tôi hôm đó", Jones nói thêm.

Sau sự cố này, Jones đã xin lỗi Rangnick vì hành động bộc phát trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Anh cho biết anh vẫn cảm thấy khó chấp nhận được quyết định đó. "Tôi xin lỗi sau trận đấu, nói rằng đó không phải tính cách của tôi. Nhưng ở thời điểm đó, cảm giác bị đối xử bất công khiến tôi khó kiểm soát".

Phil Jones chính thức tuyên bố giải nghệ vào tháng trước sau khi đã hoàn thành bằng A huấn luyện và anh đang hướng tới sự nghiệp quản lý trong tương lai.

"Sự nghiệp của tôi kết thúc sớm hơn mong đợi, nhưng tôi vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan và muốn thử thách bản thân trong công tác huấn luyện. Tôi muốn cầm quân và tôi quyết tâm đạt được điều đó", Jones chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!