Bảng C vòng chung kết U23 châu Á: U23 Iraq và U23 Hàn Quốc thắng nhàn

Cập nhật 04:29 ngày 14/01/2016

Trái ngược với bảng B, bảng C lại được coi là một bảng đấu khá chênh lệch, khi U23 Iraq và U23 Hàn Quốc tỏ ra vượt trội so với 2 đối thủ còn lại. Và những kết quả ở lượt trận đầu tiên đã phần nào phản ánh đúng sự chênh lệch đó.

 

U23 Iraq dễ dàng giành 3 điểm trước U23 YemenTrước nhà đương kim vô địch U23 Iraq, U23 Yemen chỉ có thể trụ vững được đến phút 35, trước khi hậu vệ Al Jarshi của họ có tình huống phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Ali Faez khai thông thế bế tắc trên chấm phạt đền. Tiếp đà hưng phấn, chỉ 3 phút sau, U23 Iraq đã có được bàn thắng thứ 2, lần này là nhờ tình huống lao vào đá bồi chính xác của Ali Hisny. Thế trận áp đảo tiếp tục được các học trò của HLV Shahad duy trì ở hiệp 2, và nếu Tareq không bỏ lỡ một quả penalty, thì cách biệt về tỉ số chắc chắn sẽ còn lớn hơn. Tuy nhiên, chiến thắng thuyết phục 2-0 vẫn là quá đủ để giúp U23 Iraq khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình một cách mỹ mãn.
U23 Uzbekistan thất bại trước U23 Hàn QuốcTrận đấu giữa U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan cũng diễn ra với kịch bản tương tự. Chang Ji-Moon mở tỉ số cho U23 Hàn Quốc ở phút 20, sau một tình huống thổi phạt penalty gây tranh cãi của trọng tài, và cũng chính anh là người nâng tỉ số lên 2-0 ngay đầu hiệp 2 bằng một pha dứt điểm tinh tế ở góc hẹp. Dù rất nỗ lực trong thời gian còn lại, nhưng U23 Uzbekistan chỉ có thể gỡ lại được một bàn nhờ cú sút xa đẹp mắt của Khamdamov, trước khi hi vọng ngược dòng của họ chính thức khép lại bằng chiếc thẻ đỏ của Sokhibov ở cuối trận.

Tùng Quân
(Thethao.vtv.vn)