Dù phải làm khách nhưng với phong độ đã thể hiện tại V-League, B.Bình Dương vẫn được đánh giá cao hơn chủ nhà Hải Phòng khá nhiều. Dường như sự tự tin quá mức khiến nhà tân vô địch V-League phải trả giá khi hàng phòng ngự đã có một ngày thi đấu dưới sức. Ngay ở phút thứ 8, Hồ Văn Thuận thoát khỏi sự kèm cặp của các hậu vệ đội khách trước khi đánh đầu kỹ thuật mở tỉ số cho Hải Phòng.
Bàn thua sớm như chạm vào lòng tự ái của nhà vô địch V-League, buộc họ phải đẩy cao đội hình và tốc độ tấn công. Nhưng hôm nay, các chân sút của Bình Dương tỏ ra vô duyên lạ thường.
Tấn công nhiều mà không tìm được bàn thắng, B.Bình Dương một lần nữa phải trả giá. Phút thứ 75, Diego Fagan ấn định tỉ số 2-0 cho Hải Phòng bằng pha càn lướt quen thuộc trong niềm vui sướng tột cùng của CĐV đất cảng.
Hải Phòng lần thứ 2 lên ngôi ở Cúp QG sau 19 năm để cứu vãn một mùa giải thất vọng ở V-League. Trong khi Bình Dương đã không thể hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay và vẫn chưa thể 1 lần lên ngôi ở Cúp QG.
Tiến Dũng
(Thethao.vtv.vn)