Giấc mơ cầu thủ nhí

Trần Nam (Ban Thể Thao)Cập nhật 07:25 ngày 08/08/2017

VTV.vn - Đến với VCK giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc 2107, với tất cả các cầu thủ nhí là một phần thưởng, là một niềm vui lớn với rất nhiều những nỗ lực đã bỏ ra.

Vào ngày 10/8 tới đây vòng chung kết giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc 2107 sẽ chính thức khởi tranh tại Tp Đà Nẵng. 

Những cậu bé đến từ mãi tận Bình Phước xa xôi, lần đầu tiên được được tới Đà Nẵng, được đến với biển nên chẳng thể không vui. Chuyến hành trình dài đầu đời đã mở ra biết bao ước mơ, và thật khó để diễn tả hết được cảm xúc của con trẻ khi biển hiện ra thật gần.

Đó là cảm giác như được bước vào một thế giới đầy diệu kỳ, vốn tưởng như chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Ước mơ cầu thủ đã đưa những cậu bé này đến với vòng chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Fami Kids 2017 và phần thưởng dành cho các em là biết bao điều mới lạ .

Cầu thủ Nguyễn Tuấn Sang của đội bóng đá Nhi đồng Bình Phước cho biết: "Em thích nhất là được tắm biển, vì tắm biển rất vui và được chơi cùng các bạn".

Trong một khoảnh khắc nhất định, Tuấn Sang và những đồng đội của em cũng đã không thể cưỡng lại được sức hút của biển. Đó là một ngày mà ban huấn luyện đội bóng quyết định để các em thỏa sức vui chơi, được sống trong một không gian hoàn toàn thuộc về các em. Bởi suy cho cùng, điều mà chúng ta hướng tới chắc hẳn không gì khác đó chính là những niềm vui giản đơn, tưởng chừng rất nhỏ bé kia.

Chị Vương Thị Anh, mẹ của Tuấn Sang chia sẻ: "Cảm thấy sự hy sinh của mình rất có ích, bởi chẳng có gì hạnh phúc hơn khi được thấy con em mình vui và trưởng thành".

Ai đó đã nói rằng vòng chung kết giải bóng đá Nhi Đồng Cúp Fami Kids chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra cánh cửa vào đời của rất nhiều những cậu bé. Bởi đơn giản nó đã giúp các em có nhiều động lực hơn để viết tiếp câu chuyện về ước mơ cầu thủ của mình.