Hành trình tại AFF Cup 2014 của ĐTVN: Khi những giọt mồ hôi chưa khô trên sân cỏ

Cập nhật 05:52 ngày 12/12/2014

Cần một lời động viên, chia sẻ của NHM với những chàng trai trong ĐT sau thất bại choáng váng trước Malaysia, bởi những giọt mồ hôi của họ vẫn chưa khô trên mặt cỏ sân Mỹ Đình.

 


Trong nhiều năm trở lại đây, ở bất kỳ giải đấu quốc tế nào có sự góp mặt của ĐTQG Việt Nam tham gia, người hâm mộ đều đặt sự kỳ vọng rất lớn về thành tích đó vừa là động lực vừa là áp lực cho mỗi chàng trai khi khoác lên mình màu áo truyền thống. Thế nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận lại rằng, ĐTVN khi bước chân vào giải đấu AFF Cup năm nay không được kỳ vọng cao. Một phần vì ĐT đang có nhiều nhân tố trẻ, một phần nữa vì khán giả sau nhiều lần thất vọng đã không còn thói quen kỳ vọng nữa.

Nhưng tất cả đã không khỏi bất ngờ về quá trình được coi là lột xác trong cách chơi mà HLV Miura đặt ra. Từ vòng đấu bảng với trận hòa trên thế thắng trước một Indonesia nhiều khát khao giành chức vô địch, đến trận thắng dễ trước ĐT Lào với cách biệt 3 bàn đã cho thấy chúng ta hoàn toàn có thể đi tới trận đấu cuối cùng tại giải. Chiến thắng 3-1 trước một Philippin hùng mạnh cùng dàn cầu thủ đang đá tại châu Âu một lần nữa cho thấy ĐT không hề yếu hơn so với những ứng cử viên khác như Thái Lan, Singapore và Malaysia, những quốc gia từng nâng cao chiếc cúp vô địch trong nhiều năm trước đây.

Hiệu ứng chiến thắng cũng đi liền với hiệu ứng khán giả và sự kỳ vọng. SVĐ Mỹ Đình qua mỗi trận ngày càng đông hơn và tấm vé vào sân cũng tăng giá trị theo  như thể người ta đến để xem phút đăng quang của ĐT như thời 2008 và đỉnh điểm của giấc mơ ấy là trận đấu tuyệt vời trên sân của Malaysia để mở toang cánh cửa vào chung kết.

 

Nỗi buồn của các CĐV Việt Nam

Nếu bỏ qua kết quả không đáng mong đợi của trận đấu ngày hôm qua và trở lại với mục tiêu đề ra trước giải đấu thì chúng ta có thể thấy ĐT đã làm được những điều vượt quá sự mong đợi của nhiều người. Họ cũng đã cống hiến hết mình trong từng pha bóng, từng mét vuông sân cỏ và từng trận đấu để lấy lại tình yêu của người hâm mộ. Một trận thua đáng trách khi cầm vàng lại để vàng rơi nhưng chắc chắn một điều, với những cổ động viên chân chính, tình yêu với đội tuyển không bao giờ thay đổi và các cầu thủ cũng xứng đáng với một lời khan ngợi.

Hãy tin rằng thất bại này sẽ mau chóng qua đi, và nó sẽ trở thành bài học khắc cốt ghi tâm cho chúng ta trong những giải đấu sau này. Cần một lời động viên, chia sẻ của NHM với những chàng trai trong ĐT bởi những giọt mồ hôi của họ vẫn chưa khô trên mặt cỏ sân Mỹ Đình từ ngày hôm qua.

Nguyễn Nghĩa
(Thethao.vtv.vn)