[HIGHLIGHT] Kashiwa Reysol 5 - 1 Bình Dương: Trận thua thứ 2 liên tiếp, Bình Dương xếp cuối bảng

Cập nhật 07:34 ngày 03/03/2015

Sau trận thua 2-3 trước Shangdong Luneng của Trung Quốc ở lượt trận đầu tiên, Bình Dương bước vào lượt trận thứ hai ở AFC Champions League với tâm lý không còn gì để mất. Bởi nếu tiếp tục trắng tay, cơ hội đi tiếp của họ sẽ hẹp đi rất nhiều. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trước đại diện của nền bóng đá mạnh hàng đầu châu Á, ngay tại thánh địa của họ, là điều không hề dễ dàng.


Becamex Bình Dương đến làm khách trên sân của đội bóng Nhật Bản Kashiwa Reysol tại lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League. Đã có khoảng 100 CĐV Bình Dương đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ nhà. Để đáp lại sự nhiệt tình đó, đội bóng Việt Nam đã thi đấu hết sức kiên cường. Tuy nhiên, trước 1 đội bóng mạnh, sở hữu nhiều ngoại binh tốt, lại có lợi thế sân nhà, Becamex Bình Dương chỉ có thể cầm cự được đến gần hết hiệp 1. Phút 43, Masato Kudo đã tận dụng thành công sơ hở của hàng hậu vệ Bình Dương để mở tỉ số trận đấu.

Bàn thua này đã ảnh hưởng khá nhiều đến tâm lý của đội bóng đến từ Việt Nam. Bình Dương để thua tiếp bàn thứ 2 chỉ 2 phút sau đó sau cú đánh đầu phản lưới nhà của Vrankovic.
Sang hiệp 2, đội chủ nhà ghi thêm được 3 bàn thắng nữa để dẫn trước 5-0. Đã chắc chắn giành chiến thắng, Kashiwa Reysol thi đấu có đôi chút chủ quan và đó là cơ hội để Bình Dương tìm được bàn thắng danh dự sau pha dứt điểm tinh tế của Oseni ở phút 81.

Ở trận đấu còn lại  Shandong Luneng đã thất bại trước Jeonbuk FC với tỉ số 1-4. Trên BXH bảng E. Kashiwa Reysol và Jeonbuk FC lần lượt xếp vị trí thứ 1 và 2 với 4 điểm qua 1 trận thắng và 1 trận hoà. Shandong Luneng thứ 3 với 3 điểm qua 1 trận thắng và 1 trận thua. Bình Dương chưa có điểm nào xếp vị trí cuối cùng.


VIDEO HIGHLIGHT Kashiwa Reysol 5 - 1 Bình Dương

 







Chung cuộc: Kashiwa Reysol 5 - 1 Bình Dương

Cầu thủ ghi bàn:

+ Kashiwa Reysol
: Kudo 43', 67', Vrankovic (phản lưới) 45', Chang-Soo 56', Otani 75'

+ Bình Dương: Oseni 81'



Anh Quân
(Thethao.vtv.vn)