Người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh cuồng nhiệt trong cơn sốt U19 Việt Nam

Cập nhật 05:34 ngày 10/09/2014

U19 Việt Nam đã tạo nên cơn sốt bóng đá cuồng nhiệt không chỉ tại Hà Nội mà ngay tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), người hâm mộ Sài thành cũng có những cách cổ vũ cho riêng mình!

 


Tối qua (9/9), mọi ngả đường tại Hà Nội đều dẫn đến sân vận động Mỹ Đình. Còn tại TP. HCM thì mọi ngả đường lại dẫn đến những quán cafe bóng đá. Không có cơ hội được trực tiếp xem các cầu thủ U19 Việt Nam trên sân, các quán cafe bóng đá trở thành địa điểm không tồi để những người hâm mộ bóng đá TP. HCM tìm đến cổ vũ cho thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Sức hút quá lớn từ trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản ngày hôm qua khiến cho các quán café bóng đá tại TP. HCM đã có 1 buổi chiều tối vất vả khi số lượng khách hàng bỗng dưng tăng đột biến. Mọi không gian trong quán đều được tận dụng một cách tối đa ngay cả đến vỉa hè cũng không ngoại lệ. Thậm chí thượng đế đến quán cũng chẳng mấy ai quan tâm mình ngồi ở đâu được phục vụ nhanh hay chậm. Miễn có chỗ để xem là được.

Trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản thật ra không có nhiều ý nghĩa, khi thầy trò HLV Guillaume Grachen đã sớm dành vé vào bán kết. Đối thủ quá mạnh và thắng thua là điều có thể dự đoán trước nhưng chẳng ai suy nghĩ nhiều đến điều đó. Xem U19 Việt Nam đá bóng bây giờ chẳng khác gì là thưởng thức nghệ thuật.

Ca sỹ, nhạc sỹ Cáp Anh Tài chia sẻ: 'Khi chứng kiến Công Phượng ghi bàn trong trận gặp Australia thì mình cảm giác như phát khóc nó làm cho mình thấy rất là sung sướng thế là mình ngồi viết ngay bài hát ngọn lửa U19 vì nó thắp sáng và nó càng bùng cháy lên nữa. Và chắc chắn nếu giải này U19 Việt Nam càng đi sâu hơn nữa thì mình sẽ càng có nhiều  bài hát về U19. Vì mình cũng là phan cuồng của các cầu thủ U19 Việt Nam'.

Đã rất lâu, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới lại được sống trong không khí háo hức để cùng nhau chờ đón một trận đấu của đội tuyển nước nhà. Dù rằng U19 Việt Nam không phải là đội bóng bách chiến bách thắng nhưng người hâm mộ tìm thấy niềm tin ở tương lai khi chứng kiến các em chơi bóng. Đó chính là lý do khiến cho thầy trò HLV Guillaume Graechen dù có thất bại nhưng vẫn nhận được nhiều sự yêu mến và ưu ái từ phía các cổ động viên đến vậy.

Trần Hòa
(Thethao.vtv.vn)