Các ông lớn Ngoại hạng Anh đã làm gì tại kỳ chuyển nhượng tháng 1?

Chí HiểnCập nhật 13:58 ngày 03/02/2015

Trong khi Chelsea, Man City và Arsenal đều đã có những bản hợp đồng chất lượng thì Man Utd hay Liverpool chỉ tập trung “thải hàng” vào tháng 1 vừa qua.

Kỳ chuyển nhượng mùa Đông của giải Ngoại hạng Anh cuối cùng đã kết thúc vào lúc 7 giờ sáng nay (3/2) với nhiều thương vụ bom tấn cũng như những cuộc chia tay đầy tiếc nuối. Tựu chung lại, các ông lớn như Arsenal, Chelsea, Man City cùng Man Utd đều đã có những sự bổ sung và sàng lọc lực lượng cần thiết để tiếp tục cuộc chiến tại nửa sau của giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.

Arsenal tiếp tục săn hàng giá rẻ

Gabriel Paulista sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hàng thủ của Arsenal 

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này, HLV Arsene Wenger tiếp tục chính sách chi tiêu tiết kiệm của mình. Trước đó, người ta kỳ vọng, Arsenal sẽ đổ tiền vào tháng 1 này cho những ngôi sao như Edison Cavani, Mats Hummels nhằm duy trì vị trí trong top 4 sau giai đoạn không thành công.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Pháo thủ thành London đã vào phom trở lại và “Giáo sư người Pháp” quyết định chỉ bỏ ra 16 triệu bảng cho Gabriel Paulista (13,5 triệu bảng) và Krystian Bielik (2,5 triệu bảng). Cả 2 bản hợp đồng này đều được đánh giá cao về chất lượng bởi Gabriel từng là một trung vệ “có số có má” tại Villarreal thì Bielik là cầu thủ đầy triển vọng ở tuổi 17.

Ở chiều ngược lại, 3 chân sút không được ra trọng dụng ở giai đoạn 1 là Lukas Podolski, Yaya Sanogo và Joel Campbell đã ra đi dưới dạng cho mượn để tìm kiếm cơ hội được ra sân nhiều hơn.

Chelsea mua 1 bán 10

Cuadrado liệu có thể giành suất đá chính tại Chelsea? 

Bản hợp đồng duy nhất của Chelsea trong tháng 1 là cầu thủ chạy cánh Juan Cuadrado của Fiorentina. Tuy nhiên đây cũng là thương vụ chuyển nhượng lớn nhất tại kỳ chuyển nhượng mùa Đông với giá trị lên tới 27 triệu bảng. Ngôi sao người Colombia được cho là sẽ chiếm lấy vị trí của Wilian trong đội hình chính vốn đang rất hoàn thiện của HLV Jose Mourinho.

Dù bỏ ra số tiền lớn như vậy nhưng Chelsea vẫn có lãi trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. The Blues đã chia tay với nhà vô địch World Cup - Andre Schurrle (24 triệu bảng) và tài năng trẻ Ryan Bertrand (10 triệu bảng). Một loạt cầu thủ tiềm năng của Chelsea cũng được đem đi “thử lửa” ở các đội bóng hạng dưới.

Liverpool im ắng đến khó tin

Brendan Rodgers có thể tự tin với lực lượng hiện tại?

Dù đang ngụp lặn ở vị trí thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh nhưng HLV Brendan Rodgers lại không thể chiêu mộ thêm tân binh trong tháng 1 vừa qua. Những thương vụ bom tấn được chờ đợi như Javier Pastore hay Xherdan Shaqiri đều đã không xảy ra. Trong khi Shaqiri chọn Inter Milan thì PSG chỉ muốn bán ngôi sao người Argentina vào mùa hè tới.

The Kop cũng đã kịp đẩy 2 bản hợp đồng đáng thất vọng là Oussama Assaidi tới Al Ahli (4,7 triệu bảng) và Suso tới AC Milan (1 triệu bảng).

Man City hy vọng Bony cứu hàng công

Man City đang rất cần Bony trở lại từ CAN 2015 

Ngay đầu tháng 1, Man City đã xúc tiến khẩn trương thương vụ Wilfried Bony và họ nhanh chóng nhận được cái gật của Swansea City với 25 triệu bảng. Trong bối cảnh hàng công của The Citizens đánh mất phong độ, chân sút người Bờ Biển Ngà sẽ chia lửa với ngôi sao số 1 Sergio Aguero trên hàng công.

Trong khi đó, hai cầu thủ chơi thiếu ấn tượng trong thời gian qua là Matija Nastasic và Scott Sinclair đã được ra đi dưới dạng cho mượn.

Man Utd thải loại hàng loạt

Fletcher chia tay Quỷ đỏ trong sự luyến tiếc của người hâm mộ 

Ngoài bản hợp đồng được dự báo trước là Victor Valdes, Man Utd chỉ chiêu mộ thêm 2 tài năng trẻ ít tên tuổi là Sadiq El Fitouri từ Salford City và Andy Kellett từ Bolton.

Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Quỷ đỏ thành Manchester chú trọng vào việc cắt giảm đội ngũ nhân sự hết sức cồng kềnh của mình. Ngôi sao trẻ Wilfried Zaha không thể chứng tỏ được tài năng và anh đã phải trở về “bến cũ” Crystal Palace với giá 6 triệu bảng. Burnley quyết định bỏ ra 3 triệu bảng để sở hữu trung vệ đầy tiềm năng Michael Keane sau khoảng thời gian thi đấu cho mượn tương đối thành công. Anderson cuối cùng cũng đã “khăn gói” rời Man Utd để trở về quê nhà Brazil.

Sự ra đi đáng tiếc đối với các CĐV Quỷ đỏ là trường hợp của tiền vệ Darren Fletcher. Cầu thủ người Scotland đã không thể cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình của HLV Van Gaal và anh quyết định chia tay Man Utd sau 20 năm để tới West Brom.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.