Leicester City vô địch Premier League là điều tuyệt nhất đời tôi

H.M (dịch)Cập nhật 16:07 ngày 14/03/2016

Leicester City là đội bóng mà cựu thủ quân ĐTQG Anh Gary Lineker hâm mộ từ thuở bé.

VTV.vn - Leicester City là CLB luôn hiện hữu trong trái tim Gary Lineker, cựu thủ quân ĐTQG Anh. Không gì tuyệt vời hơn với ông là được nhìn đội bóng này đăng quang Premier League.

Ông Gary Lineker hiện đang là BLV cho kênh BBC. Sau đây là bài viết cảm xúc mới được ông đăng tải trên tờ Guardian:

"Tôi không nghĩ mình mong muốn điều gì hơn trong cuộc đời còn lại của mình là nhìn thấy Leicester City vô địch Premier League".

Điều gì đó thật phi thường đang xảy ra trong thế giới bóng đá. Đôi khi, nó phản logic, nó là một phép màu thực sự, nó khiến tôi vỡ òa cảm xúc bởi điều gì đó thực sự đang xảy ra với đội tuyển tôi yêu. Đội bóng tôi luôn cổ vũ từ khi tôi là một đứa trẻ.

Tôi chứng kiến khoảnh khắc Leicester City thua trong trận chung kết FA Cup năm 1969, cùng với bố tôi và ông nội, khi đó, tôi mới 8 tuổi và khóc không ngừng suốt đường về nhà. Tôi đã từng thấy đội bóng thăng hạng rồi lại xuống hạng. Tôi đã chơi cho đội bóng này trong 8 năm. Tôi từng biết một số bạn bè và thậm chí là một nhóm CĐV cùng ý tưởng chung tay cứu giúp CLB này khi nó rơi vào khủng hoảng. Tuy nhiên, không gì so sánh được với lúc này. Không gì cả. Mọi thứ chưa từng xảy ra với Leicester City giờ đang thực sự diễn ra.

Trước trận đấu với Newcastle, Leicester City đang ngự trị ở vị trí cao nhất trên BXH Premier League, với 2 điểm nhiều hơn đội xếp sau và còn trong tay 1 trận chưa đấu. Và quan trọng hơn, bây giờ không phải tháng 9, giờ đã là tháng 3!

Với một vài sự bổ sung đáng chú ý cho đội hình Leicester City từng đứng cuối BXH trong giai đoạn này ở mùa giải trước, họ hiện đang làm ngỡ ngàng tất cả mọi người.

Mùa trước, dù cho Nigel Pearson đã giúp the Foxes trụ hạng kỳ diệu, tuy nhiên, thành tích tồi tệ trong suốt mùa giải không làm hài lòng phần lớn CĐV Leicester City. Ông bị sa thải và đội bóng lập tức cần một HLV mới. Claudio Ranieri là người được chọn. Vào thời điểm đó, tôi phải thú nhận rằng, giống với nhiều người cùng quan điểm khác, tôi cho rằng sự lựa chọn của CLB là khá tẻ nhạt. Trong CV của mình, trước đó, ông ta từng dẫn dắt ĐTQG Hy Lạp để rồi thậm chí thất bại trước Đảo quốc Faroe. Tôi không thể lờ đi coi như không biết điều ấy - Twitter chưa bao giờ cho phép nó xảy ra.

Nhưng tôi đã sai lầm, quá sai, cực kỳ sai, sai kinh khủng.

Sau một mùa giải là UCV sáng giá nhất cho vị trí xuống hạng, ai có thể ngờ rằng Leicester City lại có thể lột xác ngoạn mục như thế.

Những gì chúng ta đang chứng kiến, nếu Leicester City có thể giành danh hiệu, đó dường như là chức vô địch khó tin nhất trong lịch sử các môn thể thao đồng đội. Tập hợp những con người không thể thắng trong một trận đấu vì tình yêu hay vì tiền một năm trước thôi, giờ đã trở thành một thế lực không thể ngăn cản. Đội bóng đang có được tinh thần chiến đấu và sự liên kết chặt chẽ giữa các cá thể với nhau hiếm thấy ở môn thể thao này. Những gì tốt đẹp nhất trong một tập thể đang được phô diễn và nó thực sự truyền cảm hứng.

Làm thế nào để lý giải hiện tượng này? Có phải vì vua Richard III được chôn cất ngay gần sân nhà của Leicester vào cùng khoảng thời gian the Foxes thăng tiến ngoạn mục? Một danh hiệu Premier League ư? Yếu tố tâm linh có thực sự tồn tại?

Trong khi đó vẫn còn là thứ mơ hồ, thành công của Leicester City hoàn toàn có thể lý giải bằng những điều thực tế. Những cầu thủ gặp vấn đề trong mùa giải đầu tiên, đều tìm lại được đôi chân của mình, được khích lệ bởi sự hưng phấn của bầu không khí trong phòng thay đồ. Jamie Vardy bắt đầu ghi bàn với những cú ra chân như chớp và đầy uy lực.

Riyah Mahrez, với đôi chân ma thuật, tung ra những đường chuyền dọn cỗ cho đồng đội, hết tuần này tới tuần khác. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Kante và Danny Drinkwater đã tạo nên bộ đôi tiền vệ xuất sắc nhất Premier League mùa giải này. Ngoài ra, nguồn năng lượng dồi dào còn đến từ những cái tên như Marc Albrighton, Shinji Okazaki hay Jeffrey Schlupp. Kasper Schmeischel có những màn trình diễn tuyệt vời trước khung gỗ và chứng minh được phẩm chất lãnh đạo mà mình kế thừa được từ người cha tài năng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là bộ tứ vệ của đội bóng. Sự liên kết chặt chẽ giữa những cái tên ở khu vực này tạo thành tâm lý "không ai có thể vượt qua họ" và điều đó giúp họ thi đấu tự tin trong các trận đấu. Không những thế, ở họ còn có những cái đầu bình tĩnh và kinh nghiệm đầy mình.

Leicestere City không phải là đội bóng chiến thắng nhờ kiểm soát bóng, họ là đội bóng biết trừng phạt sai lầm của đối thủ. Một đội hình được tổ chức tốt, tinh thần chiến đấu luôn hừng hực, Leicester City chơi sòng phẳng với mọi đối thủ bằng sự tự tin cao độ.

Vẫn cần thời gian để kiểm chứng xem liệu Leicester City có thực sự làm nên kỳ tích hay không. Mọi thứ vẫn hoàn toàn có thể sụp đổ. Điều không ai nghĩ đến trong những giấc mơ có thể trở thành thực tại khổ đau. Tôi không hy vọng điều ấy.

Tôi không nghĩ mình mong muốn gì ở thể thao trong phần đời còn lại của mình hơn là việc được nhìn thấy Leicester City vô địch Premier League. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy ba cậu bé của tôi cổ vũ cho Leicester City. Ngay cả con trai cả của tôi, George, một fan trung thành của Man Utd, cũng phải tán dương những gì Foxes đang làm.

Hay như cha tôi, gần đây ông cũng đã tweet: "Tôi đã chờ đợi hơn 70 năm cho việc này. Tôi thực sự cảm thấy điều gì đó. Áp lực sẽ luôn hiện hữu trong mỗi vòng đấu, cùng với niềm hy vọng của người hâm mộ cũng như những rủi ro. Leicester City, cho tới nay, không cho thấy họ đang sợ hãi. Không có dấu hiệu nào cho thấy họ bị ảnh hưởng tâm lý bởi những gì họ có thể đạt được mùa này. Họ đang rất gần ranh giới của điều kỳ diệu trong thể thao.

"Đừng sợ, đội bóng tôi yêu. Hãy thực hiện nó theo cách của bạn. Như Shakespeare Richard III từng nói: Tôi sự cái gì ư? Bản thân tôi?".

Gary Winston Lineker, OBE (sinh 30 tháng 11 năm 1960 tại Leicester ) là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh, người đã ghi 10 bàn cho đội tuyển Anh tại hai kỳ World Cup và hiện là bình luận viên thể thao cho đài BBC .

Khả năng chọn vị trí và sự thính nhạy trước khung thành khiến Lineker trở thành một trong những tay săn bàn xuất chúng nhất của bóng đá Anh. Lineker là cầu thủ có khả năng nắm bắt trận đấu và ý chí chiến đấu rất cao. Năm 2004, Pelé bầu ông vào danh sách 125 cầu thủ còn sống xuất sắc nhất của bóng đá thế giới.

Danh hiệu đạt được trong sự nghiệp:

- Cúp C2 châu Âu: 1989

- FA Cup: 1991; hạng 2: 1986

- Vua phá lưới giải BD Anh: 1985, 1986, 1990

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.