Vòng 1 VLeague 2015: Chờ màn ra mắt của U19 HA Gia Lai

Theo Dân TríCập nhật 10:00 ngày 04/01/2015

Đội bóng được chú ý nhất VLeague 2015 là HA Gia Lai, chính vì thế, trận đấu mở màn của họ cũng có thể là trận đấu được quan tâm nhất ngày khai mạc giải.

Vòng 1 V-League 2015

Ngày 4/1

16h, sân Cần Thơ: Cần Thơ – Quảng Nam

16h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa – SHB Đà Nẵng

16h30, sân Vinh: SL Nghệ An – Hải Phòng

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương – Đồng Tháp

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai – Than Quảng Ninh

17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T – ĐT Long An

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai – S.Khánh Hòa

Đối thủ của HA Gia Lai trong trận khai mạc cũng là một đội bóng trẻ, đấy là S.Khánh Hòa, tân binh của V-League. Điểm đáng chú ý khác là cả 2 HLV của 2 đội gồm Graechen Guillaume (HA Gia Lai) và Võ Đình Tân (S.Khánh Hòa) đều là những HLV lần đầu cầm quân tại giải đấu cao nhất Việt Nam.

Nếu như HA Gia Lai đôn lứa U19 lên đá V-League, thì S.Khánh Hòa cũng không hề thua kém. Lực lượng hiện tại của họ cũng là lực lượng mà phần lớn do bóng đá Khánh Hòa đào tạo nên, những cầu thủ này cũng còn khá trẻ.

Người ta đã từng được chứng kiến những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… của HA Gia Lai đá ở các giải trẻ, bây giờ sẽ là V-League với tính chất khác hẳn.

Dẫu sao việc đá với S.Khánh Hòa trong trận ra quân cũng không phải là thách thức quá lớn với đội chủ sân Pleiku, bởi S.Khánh Hòa không phải là đội mạnh. Đấy chính là lý do mà nhiều khả năng HA Gia Lai ít nhất sẽ có 1 trận hòa.

Công Phượng và HLV Graechen Guillaume sẽ có trận đấu đầu tiên tại V-League trước S.Khánh Hòa

Công Phượng và HLV Graechen Guillaume sẽ có trận đấu đầu tiên tại V-League trước S.Khánh Hòa

Trên sân Bình Dương, nhà ĐKVĐ B.Bình Dương sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương của mình bằng trận tiếp Đồng Tháp trên sân nhà. So về thực lực cũng như kinh nghiệm, B.Bình Dương đều nhỉnh hơn so với đội khách.

Đây cũng là trận đấu mà tiền đạo số 1 Việt Nam Lê Công Vinh ra mắt khán giả Bình Dương trong màu áo mới tại V-League. Với Công Vinh cùng hàng loạt hảo thủ khác có trong đội hình, có lẽ B.Bình Dương sẽ không mấy khó khăn để đánh bại đội bóng miền Tây Nam bộ.

Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của B.Bình Dương trong cuộc đua đến ngôi vô địch cũng có một trận đấu được đánh giá là dễ, khi tiếp ĐT Long An trên sân Hàng Đẫy.

Gạch hiện nay đã không còn mạnh như thời vàng son, lại không có sự bổ sung nào đáng chú ý ở giai đoạn chuyển nhượng đầu mùa vừa rồi, nên Gạch vẫn không phải là đối thủ của Hà Nội T&T.

Thậm chí, nếu Hà Nội T&T không thể vượt qua ĐT Long An trên sân Hàng Đẫy, đấy có thể xem là bất ngờ thuộc vào loại lớn nhất của vòng đấu khai mạc.

Trên sân Vinh, có một cặp đấu rất đáng chú ý giữa SL Nghệ An và Hải Phòng. Cặp này đáng chú ý không phải vì yếu tố chuyên môn mà vì những yếu tố ngoài chuyên môn. Mấy năm trở lại đây, mỗi khi SL Nghệ An đụng độ Hải Phòng là trên khán đài khá nóng bỏng, vì sự cuồng nhiệt nổi tiếng của CĐV 2 bên.

Đây cũng là màn so tài của 2 HLV lần đầu làm việc tại V-League, đấy là các ông Trương Việt Hoàng (Hải Phòng) và Ngô Quang Trường (SL Nghệ An).

Ở sân Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp SHB Đà Nẵng. Đây là những đội có khả năng nằm trong top 5 của V-League cuối mùa, nên có thể xem đây là trận đấu giữa 2 đội bóng có thực lực.

Thanh Hóa có lợi thế sân nhà, nhưng SHB Đà Nẵng không thiếu kinh nghiệm để gây khó cho đối phương. Cũng trên sân Thanh Hóa đầu mùa giải 2014, Thanh Hóa từng nhọc nhằn vượt qua SHB Đà Nẵng, với bàn thắng rất đáng nhớ được ghi do công của Nastja Ceh ở phút bù giờ thứ… 7.

Tại Cần Thơ, tân binh của V-League Cần Thơ của HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tiếp Quảng Nam của HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Sỹ từng có thời mà trợ lý cho ông Phúc ở đội tuyển quốc gia, nhưng so về khả năng chuyên môn, cũng chưa chắc ông Phúc hơn ông Sỹ.

Còn tại Đồng Nai, chủ nhà Đồng Nai sẽ tiếp đội khách Than Quảng Ninh. Dù vừa được bơm khá nhiều tiền trước khi mùa giải khởi tranh, nhưng ngay cả điều đó cũng chưa chắc biến Than Quảng Ninh thành đội mạnh ngay lập tức.

Ngược lại, Đồng Nai có sự tăng cường 2 chân sút gốc ngoại khá nổi tiếng là Nsi và Kesley, nên hãy coi chừng sự nguy hiểm của đội bóng miền Đông Nam bộ.