Tin 27.12: “Thẻ đỏ dành cho Giroud là xứng đáng”

-Thứ bảy, ngày 27/12/2014 01:22 GMT+7

Chiến thắng của các Pháo thủ đã có thể trọn vẹn và đỡ tốn sức hơn nếu không có tấm thẻ đỏ trực tiếp, xứng đáng dành cho Olivier Giroud, theo lời chính HLV Arsene Wenger sau trận.


Giroud quá thiếu bình tĩnh

 


Trong trận cầu muộn nhất ngày Boxing Day tại giải ngoại hạng Anh, Arsenal tiếp đón QPR trên sân nhà Emirates. Đội chủ nhà khởi đầu hiệp một suôn sẻ bằng bàn thắng vươn lên dẫn trước của Alexis Sanchez, thậm chí trước đó cầu thủ người Chile còn để lỡ một pha đá phạt đền được chính anh tạo ra.

Kịch tính đã bất ngờ được đẩy lên sau gần 10 phút đầu hiệp hai, trong một tình huống chạy chỗ bất thành trước sự theo kèm quyết liệt của hậu vệ QPR Chinedum Onuoha, Olivier Giroud bị ngã dúi dụi. Anh lập tức vùng dậy, chĩa ánh mắt hằn học về phía Onuoha và “tặng” cho đối thủ một cú “thiết đầu công” trực diện ngay trước mắt trọng tài.

 

[HIGHLIGHT] Arsenal 2-1 QPR: Pháo thủ vất vả giành 3 điểm!


Tiền đạo người Pháp lập tức bị đuổi khỏi sân, để lại hơn 30 phút hiệp hai khá mệt nhọc cho các đồng đội. Tuy nhiên, khi được hỏi về tấm thẻ dành cho học trò, HLV Arsene Wenger chỉ ôn tồn đáp lại: “Đó là một quyết định xứng đáng. Giroud đã không điều khiển được mình. Cậu ta đã tạo ra ngọn núi để chúng tôi phải trèo hôm nay. Nhưng Olivier là mẫu người mà khi mắc sai lầm, cậu ta sẽ đứng lên vì sai lầm đó”, Wenger trả lời BT Sport.

Di Maria lại dính chấn thương “lạ”

 


Cầu thủ người Argentina đã bất ngờ bị loại khỏi danh sách tham dự trận đấu với Newcastle United vì chấn thương.

Di Maria dính chấn thương gân khoeo hôm cuối tháng 11, sau đó anh được các bác sĩ tại sân Old Trafford thăm khám rất cẩn thận và mới quay lại thi đấu khi Quỷ đỏ bị cầm hòa 1-1 trên sân Villa Park ít ngày qua. Nhưng trở lại chưa được bao lâu, cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Premier League đã phải quay lại giường bệnh và không thể góp mặt khi MU đại thắng Newcastle 3-1 trên sân nhà.

 

[HIGHLIGHT] Man Utd 3-1 Newcastle Utd: Hàng công tỏa sáng, chủ nhà giành trọn 3 điểm


Vấn đề không nằm ở chấn thương của Di Maria, mà là sự mập mờ khó hiểu của HLV Louis Van Gaal. Không hiểu vô tình hay cố ý mà chiến lược gia của MU rất ít khi tiết lộ về tình hình chấn thương của các học trò, đổi lại, ông thường trả lời “tôi không chắc”, trước là với Falcao, Daley Blind còn bây giờ là Di Maria. Cũng có thể do đội ngũ y tế của MU chẩn đoán vết đau quá chậm?

James Rodriguez “ẵm” giải cá nhân

 



Sau khi được Google xếp hạng là gương mặt thể thao được tìm kiếm nhiều nhất 2014, tiền vệ người Colombia tiếp tục ghi dấu ấn cá nhân bằng giải thưởng “Nhân vật thể thao của năm” do Hiệp hội các nhà báo Mỹ Latin trao tặng.

Đây là một giải thưởng cá nhân uy tín được trao hàng năm bởi những tay phóng viên, những cây bút nổi tiếng của khu vực Mỹ Latin, dành cho nhân vật thể thao đã gây được ảnh hưởng lớn nhất trong mỗi năm dương lịch đã qua.

Trong năm 2014, James Rodriguez đã trải qua hai cột mốc đáng nhớ, đó chính là danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup và vụ chuyển nhượng bom tấn đến Real, nơi giúp anh tiếp tục gặt hái thành công bằng danh hiệu Siêu cúp châu Âu và Cúp thế giới các CLB.

“Ronaldo sẽ nghỉ hưu tại Real”

 



Đó là lời khẳng định đầy chắc nịch của siêu “cò” Jorge Mendes, người đang làm đại diện chính thức cho ngôi sao người Bồ Đào Nha. Không chỉ đưa ra lời khẳng định suông, siêu “cò” người Bồ Đào Nha này còn biện chứng khá chi tiết.

“Tôi biết cậu ấy khi mới 15 tuổi, kể từ thời điểm đó, chúng tôi trở nên cực kì thân thiết. Bất cứ khi nào tôi đến Madrid, cậu ấy đều niềm nở đón tiếp và trò chuyện. Mối quan hệ giữa chúng tôi đã vượt trên cả tình bạn. Cậu ấy hạnh phúc tại CLB và vẫn khao khát có được thật nhiều danh hiệu trước mắt”, Mendes phát biểu với cổng thông tin Globesporte nổi tiếng của Brazil.

“Hoàng đế” đã tìm được bến đỗ mới

 



Tiền đạo khét tiếng một thời của bóng đá Brazil cũng như Inter Milan vui mừng thông báo đã tìm được bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp đầy lang bạt của mình, lần này anh trôi dạt sang tận giải hạng hai nước Pháp, và trong màu áo Le Harve.

Adriano hiện đang là cầu thủ tự do sau khi thanh lý hợp đồng với Atletico Paranaense hồi tháng 4 năm nay. Adriano từng thi đấu cực kì ấn tượng trong màu áo Inter Milan, song những rắc rối bên ngoài hậu trường cùng thói lười tập luyện đã khiến sự nghiệp chơi bóng tại châu Âu của cầu thủ này nhanh chóng đi vào quên lãng. Sau khi rời Inter, Adriano lang bạt khắp Brazil, từ Flamengo, Corinthians, Aletico PR, thậm chí là cả AS Roma tại Italia.

Tuấn Hiệp
(Thethao.vtv.vn)

Cùng chuyên mục

TIN MỚI