Đá bóng buổi đêm - "Đặc sản" mới của người dân TP.HCM

Đức Anh (Ban Thể Thao)Cập nhật 09:24 ngày 26/06/2017

VTV.vn - Ở TP.Hồ Chí Minh, rất nhiều người thích chơi đá bóng vào tầm 10h đến khuya, lúc mà nhiều người đã say giấc nồng.

10h tối, khi nhiều người tắt đèn đi ngủ, thì là lúc một góc sân bóng đá sáng đèn phục vụ cho đam mê đá bóng của các vận động viên ban ngày khoác áo công sở, ban đêm khoác áo cầu thủ. Mệt thì có mệt, nhưng vui, bởi bóng đá đã trở thành một phần không thể thiếu với những cầu thủ thích thức khuya này.

Quãng đường từ Gò Vấp qua quận tư cũng trên dưới 20km, đá bóng xong về đến nhà nhiều khi cũng 1-2h sáng, nhưng chừng đó thì có là gì so với đam mê. Lỡ mê rồi thì mấy giờ cũng mê, ở đâu cũng mê, đam mê lăn như trái bóng từ quận này qua quận khác, tạo nên một không khí bóng đá buổi đêm đầy nhộn nhịp sôi nổi, một "đặc sản" thú vị và đặc trưng của TP.HCM.