Danh hiệu cá nhân quan trọng nhất của mùa giải chính thức là MVP. Đó là danh hiệu mà mọi cầu thủ đều muốn có, vì nó ghi nhận màn trình diễn của anh ta trong cả mùa, và tất nhiên là sẽ đi kèm với những hợp đồng lớn sau này.
Năm nay, Lebron James khó có thể giành được MVP. Số 23 vẫn là trụ cột, nhưng anh không còn quá nhiều động lực, và quan trọng hơn, anh trở về Cleveland để dẫn dắt các đồng đội trẻ. Có 3 cái tên xứng đáng nhất cho danh hiệu này, là Russell Westbrook của Oklahoma City Thunder, James Harden của Houston Rockets và Stephen Curry của Golden State Warriors
Một mùa giải thiếu vắng quá nhiều trụ cột chất lượng đã khiến cho Oklahoma bấp bênh trên con đường dự playoff, nơi mà mùa trước họ là á quân miền Tây. Nhưng đó lại là điều kiện để cho Russell Westbrook tỏa sáng. Cầu thủ số 0 có tới 11 triple double tính đến thời điểm này, là đầu tàu kéo cả Oklahoma vốn sứt mẻ quá nhiều vì chấn thương
Đồng đội cũ của Westbrook ở Oklahoma năm xưa là James Harden cũng ở 1 tình cảnh khá tương tự. Houston mất Dwight Howard gần như cả mùa, những vệ tinh xung quanh không quá xuất sắc, đó là lý do mà cầu thủ số 13 cũng phải cày ải rất vất vả. Bù lại, anh xứng đáng nhận được sự tôn vinh với những trận đấu thăng hoa
Ứng cử viên cuối cùng đến từ đội xếp nhất BXH miền Tây. Stephen Curry đã trở thành 1 ngôi sao thật sự ở mùa giải này, khi nâng tầm nhãn quan chiến thuật, sự ảnh hưởng bên cạnh kỹ thuật và tốc độ điêu luyện của mình. Màn trình diễn của cầu thủ này tiêu biểu cho hình ảnh của Warriors ở mùa giải năm nay: trẻ, tốc độ và đầy khát vọng.
Đình Cường
(Thethao.vtv.vn)