Đó là lý do mà bao năm qua, Charlotte Hornets- đội bóng do ông sở hữu, không có được thành tích tốt, dù đầu tư không ít. Nhiều bản hợp đồng bất hợp lý, với giá trị vượt xa so với khả năng cống hiến, đã được Michael Jordan đưa về, khiến CLB không thể cạnh tranh với các CLB khác, dù chỉ là 1 suất trong top 8 miền Đông.
Nicholas Batum đã bị Hornets thanh lý để nhường chỗ cho Hayward
Bản hợp đồng mới nhất của Hornets là 1 ví dụ. Họ chấp nhận trả Gordon Hayward - 1 cầu thủ đã bị chấn thương hành hạ nhiều năm qua, 120 triệu USD trong 4 năm. Cầu thủ 30 tuổi không thể tỏa sáng tại Boston Celtics như thời còn chơi cho Utah Jazz - nhưng Hornets vẫn chấp nhận trả cho anh mức lương của 1 ngôi sao. Đã vậy, để lấy chỗ cho Hayward, Hornets còn chấp nhận thanh lý hợp đồng 27 triệu USD với Nicolas Batum.
Ngoài hợp đồng khó hiểu trên, vào hôm qua, NBA cũng chứng kiến nhiều thương vụ đáng chú ý khác. Trung phong Serge Ibaka trở lại miền Tây, khoác áo Los Angeles Clippers với hợp đồng 2 năm và 19 triệu USD. Cựu hậu vệ của Lakers - Rajon Rondo có hợp đồng 2 năm trị giá 11 triệu USD. Miami Heat tiếp tục bổ sung khả năng phòng thủ bằng việc ký với Avery Bradley 2 năm và trả cho cầu thủ này 11,6 triệu USD, trong khi ngôi sao cựu binh Carmelo Anthony ở lại Portland Trail Blazers thêm 1 năm, đồng thời đội bóng này có thêm Enes Kanter với thỏa thuận chuyển nhượng 4 bên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!