11 đứa trẻ trong một gia đình không có giấy khai sinh, hộ khẩu

Thanh Hải, Xuân Thành (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 29/03/2017 14:08 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, một gia đình có tới 11 đứa trẻ không thể đến trường vì không có giấy khai sinh và hộ khẩu.

Nửa tháng nay, bà Trần Thị Dung (Hẻm 123, đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM) cùng 11 đứa cháu dọn về tá túc trong một căn phòng trọ. Nhà nghèo, cha mẹ chúng không đăng ký làm khai sinh cho bọn trẻ. Sinh xong, mẹ chúng lại qua đời, bà Dung gồng mình nuôi 5 đứa cháu cùng với 6 đứa cháu của người em dì đã chết để lại cho bà. Cùng với 5 người con, cả gia đình gồm 17 người sống trong căn nhà chật chội nóng nực.

Hàng xóm, ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của bà Dung và mong cho bọn trẻ được tới trường. Không có giấy khai sinh, hộ khẩu, những đứa trẻ này không thể đến trường nên hàng ngày phải đến lớp học tình thương. Trở về nhà, đứa lớn dạy lại cho đứa nhỏ.

Cán bộ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, nơi ở cũ của bà Dung, đã đến tìm hiểu, xác minh hồ sơ để hướng dẫn bà làm khai sinh cho 11 trẻ; đồng thời, đề nghị bà đưa các cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội và Chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, bà Dung không đồng ý: "Tôi không gửi 7-8 năm nay cũng chịu đựng được rồi, giờ chịu đựng thêm vài năm nữa. Tụi nó cũng lớn".

Sức khỏe không còn nữa, mong mỏi lớn nhất của bà Dung giờ đây là làm thế nào để bọn trẻ sớm có giấy khai sinh, để được đến trường và có một mái ấm để nương thân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước