4 năm thảm họa sóng thần Nhật Bản: Nỗi đau vẫn chưa nguôi

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 11/03/2015 14:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: 24h)

(VTV.vn) - Đã 4 năm trôi qua, một trận động đất mạnh 9.0 độ richter kèm theo sóng thần cao hơn 40m đã tàn phá miền Đông Bắc của Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Ngày 11/3/2011 là ngày không thể nào quên trong lịch sử của nước Nhật khi thảm họa kép kinh hoàng đã ập xuống đây. Một trận động đất khủng khiếp kéo theo sóng thần đã tàn phá vùng ven biển phía Đông Bắc Nhật Bản, cướp đi sinh mạng của hơn 18.000 người.

Không chỉ có những nạn nhân, hơn 2.000 người dân Nhật Bản đã qua đời vì áp lực cuộc sống, sự suy sụp, đau khổ vì không vượt qua được cú sốc về tinh thần dù may mắn sống sót sau thảm họa. 4 năm, 10 năm hay 20 năm qua đi, nhiều người vẫn sống trong những cơn ác mộng, những nỗi đau không thể nguôi ngoai.

Mời quý độc giả theo dõi Video chi tiết dưới đây để cùng nghe chia sẻ về câu chuyện của một người đàn ông đặc biệt tại Fukushima, người cha đã 4 năm đằng đẵng, miệt mài, kiên trì đi tìm thi thể của cậu con trai mất tích:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước