Sâu trong con hẻm nhỏ tại huyện Hóc Môn, TP.HCM có những cậu bé, cô bé rất thông minh với những ý tưởng sáng tạo: biến 1 vườn cây thành một khu sinh thái; biến 1 tủ sách thành căn phòng bí mật; hay đơn giản việc lau nhà trở thành một trò chơi tập thể. Đó là Tuấn, Hân, Phúc và Đạt. Nơi các em thỏa sức sáng tạo là góc nhà tương lai của bà Hai.
Ít ai biết rằng trước khi trở thành những đứa trẻ thông minh, lanh lợi, Tuấn, Hân, Phúc và Đạt đã từng là những đứa trẻ ương bướng, ngang ngạnh hay phải sống trong những điều kiện thiếu thốn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.
Thấu hiểu điều đó, bà Hai đón nhận các em về với góc nhà nhỏ của mình, nơi các em được chơi, được chia sẻ tâm sự với bà Hai, được nói lên tiếng nói và ý tưởng của mình.
Mỗi đứa trẻ một câu chuyện, riêng với Ngọc Hân - tuổi thơ của em là những tháng ngày khó khăn khi 4 mẹ con đã từng không có nơi để ngủ, phải nghỉ học, cho đến khi gặp được bà Hai.
Tuấn, Hân, Phúc, Đạt cũng lớn dần lên, trưởng thành hơn để giúp đỡ những em nhỏ khác trong nhà, để bà Hai có thêm thời gian vui đùa với lũ trẻ.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!