Cặp lá yêu thương: "Cậu Tấm" ngày nay

Mạnh Cường (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 01/11/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - "Cậu Tấm" ấy là Tâm, chàng trai 20 tuổi bị thiểu năng trí tuệ nhưng hiền lành và tử tế ở xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Cậu bé mồ côi mang tên Nguyễn Văn Tình sống cùng người bác của mình trong căn nhà lụp xụp. Tâm là anh trai của Tình, cái tên của 2 anh em được bố mẹ đặt với mong muốn cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Nhưng họ lại lần lượt ra đi khi các em mới được vài tuổi, để giờ đây, 2 anh em ở cùng với bác Dưa, người vì thương các cháu mà không lấy chồng.

Trong căn nhà nhỏ, chẳng có gì là đáng giá cả, chỉ có câu chuyện về tình yêu thương là thứ tài sản giá trị nhất. Hàng ngày, Tâm vẫn tự mình giúp bác và anh những công việc vặt trong nhà một cách nhanh nhẹn và gọn gàng.

Anh Tâm thì sẽ vẫn như thế, bác rồi cũng sẽ già đi, vậy nên Tình ý thức việc dù muốn hay không muốn, em sẽ phải là trụ cột của gia đình. Cô Tấm hay cậu Tấm chỉ có trong truyện cổ tích, chỉ có hoàn cảnh là thật thôi. Vậy nên mấy bác cháu không mộng mơ gì mà chỉ mong tương lai vững vàng để cuộc sống bớt khó nhọc, lo toan.

Cặp lá yêu thương: Hy vọng của bà Cặp lá yêu thương: Hy vọng của bà Cặp lá yêu thương: Món quà của Mẹ Cha Cặp lá yêu thương: Món quà của Mẹ Cha Cặp lá yêu thương: Anh em sinh đôi Cặp lá yêu thương: Anh em sinh đôi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước