Cặp lá yêu thương: Mong ước của con

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/11/2019 12:34 GMT+7

VTV.vn - Cặp lá yêu thương sẽ giới thiệu đến quý độc giả câu chuyện của em Trần Kiều Hân - 12 tuổi, sống tại thị trấn Hoà Bình, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả cha và mẹ Hân phải đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về có vài lần vào những ngày lễ Tết. Chọn cách xa con là cách tốt nhất cha mẹ có thể làm để giúp Hân không phải dang dở chuyện học hành.

Hân ở nhà một mình tự chăm lo cho bản thân công việc học hành, cũng như việc nhà. Thỉnh thoảng có bà ngoại sang chăm sóc cũng làm cho Hân bớt nhớ cha mẹ hơn. Cuộc sống thiếu vắng cha, vắng mẹ làm cho cô bé 12 tuổi trở nên cứng cáp và trưởng thành hơn. Ở nơi thành phố xa lạ, đằng sau những nỗi nhọc nhằn vất vả, có lẽ cha mẹ cũng đang trông ngóng sự lớn lên của em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước