Cặp lá yêu thương: Nỗi buồn của cô bé mồ côi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 30/11/2017 14:06 GMT+7

VTV.vn - 12 tuổi, ở độ tuổi lẽ ra cần nhất sự nghiêm khắc của cha và yêu thương của mẹ, nhưng Bùi Thị Tiệm lại không có được điều đó.

Không gì có thể bù lại được sự thiếu thốn tình thương yêu của cả cha và mẹ. Em Bùi Thị Tiệm, một cô bé 12 tuổi ở Kim Bôi, Hoà Bình đang phải trải qua những điều như vậy, cho dù ông bà nội cũng cố gắng rất nhiều để bù đắp cho đứa cháu nhỏ. Nhưng có một điều ở cô bé khiến nhiều người rất khâm phục, đó là sự mạnh mẽ và cố gắng học thật tốt để thay đổi cuộc đời.

Tiệm chưa bao giờ được gặp cha, mẹ em đã mất 4 năm nay. Giờ ở với ông bà nhưng cũng không nguôi được sự thiếu vắng bàn tay yêu thương của mẹ. 

Có những chuyện kể được với ông bà nhưng cũng có những chuyện chỉ giữ riêng cho mình. Có lẽ cùng vì hoàn cảnh khó khăn, nên Tiệm dồn hết sự cố gắng của mình vào việc học, em hiểu rằng, với hoàn cảnh này, chỉ có tri thức mới thay đổi được số phận.

Căn nhà nhỏ đơn sơ và những bữa cơm thiếu thốn sẽ là động lực để biến ước mơ của Tiệm trở thành hiện thực.

Thương cảm cô học trò nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ Thương cảm cô học trò nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ

VTV.vn - Do mồ côi cả cha lẫn mẹ khi tuổi còn rất nhỏ, vì thế, thầy cô giáo trong trường ai cũng thương cảm cô học trò bé nhỏ mà ngoan ngoãn này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước