Tấm lòng người hàng xóm cưu mang cậu bé mồ côi

Đình Tuấn - Phạm Bằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 31/05/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Em Phạm Huy Du (huyện Krông Năng, Đăk Lăk) mồ côi cha mẹ nhưng đã nhận được sự đùm bọc, chở che từ người hàng xóm, giúp em viết tiếp ước mơ của mình.

Bố mất năm 2010, ba năm sau mẹ Du cũng qua đời, đều vì bạo bệnh. Bốn anh chị em của Du mỗi người một nơi tha phương cầu thực. 

Thương cậu bé con sớm chịu cảnh côi cút, bà Vũ Thị Nhũ, người hàng xóm cạnh nhà, mang Du về nuôi từ 5 năm nay, coi như con cháu trong nhà. Thu nhập trông cậy vào mấy cây chanh và cà phê, mùa trúng mùa thất, nhưng tình thương bà dành cho Du lúc nào cũng tròn đầy. 

Trên hành trình trở thành một họa sĩ, Du thường chọn cho mình những gam màu tươi vui, rực rỡ trong những bức tranh. Những tấm lòng như bà Nhũ sẽ giúp cho em có thêm niềm tin vào cuộc sống, giữa những sắc đen xám u tối vẫn hiển hiện sắc màu nồng ấm của tình người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước