Kẻ mếu - người cười thời Corona

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 09/02/2020 16:23 GMT+7

VTV.vn - Người nhờ dịch bệnh hàng lại bán chạy hơn. Người thì chỉ mong mau chóng qua giai đoạn khó khăn để buôn bán bình thường.

Nếu trước, đa số khách uống cà phê thì khoảng 1 tuần nay, anh Bình bán chạy nhất là nước cam - thậm chí phải mua cam nhiều gấp đôi so với trước mới đủ phục vụ nhu cầu khách.

Ngay cả như chị Đặng Ngọc Kiều Trinh - Quận Bình Thạnh - TP.HCM, dù chỉ là xâu khẩu trang vải dăm bảy chục chiếc ngày trước có khi phải cả tháng trời mới bán được, giờ bán buôn cũng dễ hơn nhiều.

Không buôn may bán đắt như anh Bình hay chị Trinh, những quầy trái cây trong chợ vắng vẻ thấy rõ. Giai đoạn dịch bệnh, ai cũng ngại đi chợ. Thời buổi này, nếu chỉ có sạp hàng tại chợ bán buôn đúng là "ế dài". Như anh Võ Trần Cương - Quận 1 - TP.HCM làm hẳn website, bán buôn trên Facebook may ra còn đỡ.

Người nhờ dịch bệnh hàng lại bán chạy hơn. Người thì chỉ mong mau chóng qua giai đoạn khó khăn để buôn bán bình thường. Ngẫm ra đúng là kẻ mếu - người cười!/.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước