Khai giảng không bóng bay: Ý tưởng hạn chế rác thải nhựa

Hoài Thương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 27/07/2019 21:31 GMT+7

VTV.vn - Lễ khai giảng năm nay có thể sẽ vắng bóng nhiều chùm bóng bay rực rỡ sắc màu, nhưng không vì thế mà thiếu đi niềm vui, nụ cười.

Bức thư của cô bé chuẩn bị bước vào lớp 6 Trường Marie Curie (Hà Nội), Nguyễn Nguyệt Linh, gửi tới 40 trường học mong ước không thả bóng bay trong ngày khai giảng, lập tức đã chạm tới mong muốn tốt đẹp của tất cả mọi người. Nhiều trường học ngay sau đó đã hưởng ứng ý tưởng đẹp của cô bé này. Các em học sinh sẽ nhận lại bài học ý nghĩa bài học về bảo vệ môi trường từ những hành động tưởng chừng như nhỏ nhất.

Thả bóng lên trời, bay cao ước mơ của học sinh nhưng giết ước mơ của bao chú chim và rùa biển. Đó là những suy nghĩ khiến nhiều người bỗng giật mình được Nguyệt Linh viết trong bức thư của mình gửi các trường. Cô bé đã tìm hiểu và biết rằng bóng bay cũng là một loại rác thải khiến động vật nuốt phải sẽ bị chặn đường ruột.

Ngay sau đó, hiệu trưởng ngôi trường Linh theo học cũng đã trả lời học trò của mình bằng một bức thư khác, hoàn toàn đồng tình với quan điểm của cô bé.

Sau khi bức thư được lan truyền, rất nhiều ngôi trường khác tại Hà Nội và TP.HCM cũng đã hưởng ứng.

Có lẽ, chính cô bé lớp 6 cũng không ngờ rằng một hành động nhỏ của mình lại đang lan tỏa thay đổi suy nghĩ của cả cộng đồng. Nếu tìm hiểu thêm về Linh, bạn sẽ thấy bức thư kêu gọi "không thả bóng bay" không phải là suy nghĩ bộc phát.

Dịp khai giảng tới đây, bầu trời sẽ ít màu sắc hơn nhưng môi trường chắc chắn sẽ xanh hơn.

Biến rác thải nhựa thành loa Bluetooth Biến rác thải nhựa thành loa Bluetooth Ấn Độ: Đóng học phí bằng rác thải nhựa Ấn Độ: Đóng học phí bằng rác thải nhựa Cá voi chết vì nuốt 40 kg rác thải nhựa Cá voi chết vì nuốt 40 kg rác thải nhựa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước