Nghị lực của cậu bé 7 năm sống chung với HIV

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/01/2016 14:28 GMT+7

VTV.vn - Cha bỏ đi khi bé Anh Vũ tại huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi chưa ra đời, mẹ lại mất sớm, em sống cùng bà ngoại nhưng luôn cố gắng tự học tập và được đến trường học cùng các bạn.

Cặp lá yêu thương hôm nay (07/1) gửi tới quý độc giả câu chuyện của cậu bé 7 tuổi, Huỳnh Thành Anh Vũ tại Đức Phổ, Quảng Ngãi. Từ khi sinh ra em đã mang trong mình căn bệnh thế kỉ, mồ côi cả cha và mẹ. Hiện Anh Vũ chỉ có người thân duy nhất là bà ngoại.

Hai bà cháu sống trong căn nhà hơn 20m2 tạm bợ bên khu đất nhà cậu ruột. Câu bé vốn thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ, nay lại chịu cảnh xa lánh của bạn bè. Thế nhưng với cậu bé 7 năm sống chung với HIV, nụ cười vẫn nở trên môi, và luôn cố gắng học tập.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước