Nỗi sợ “ma rừng” tưởng chừng đã ngủ sâu khi ánh điện đã thắp sáng từng ngõ ngách thôn bản. Nhưng nay lại trỗi dậy mạnh mẽ ở làng Măng Dí, xã Trà Nam, huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vì những cái chết liên tục trong làng.
Ám ảnh luật tục, nhiều gia đình đã thay nhau bỏ làng đi, mặc cho nơi ở đã được chính quyền đầu tư điện, đường bị hoang hóa, còn nơi ở mới lại thiếu thốn đủ đường. Nhà cửa được dựng lên tạm bợ, không điện, không đường, điều kiện sinh hoạt tối thiểu cũng không được đảm bảo, nhưng các hộ gia đình nhất quyết không quay về làng cũ.
Không chỉ còn dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động, chính quyền xã cùng cơ quan chức năng phải vào cuộc, làm rõ nguyên nhân những cái chết để người dân an cư sinh sống.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!