Bút chì nằm trong đầu 15 năm không hề hay biết

Thu Giang-Thứ sáu, ngày 31/05/2013 18:18 GMT+7

Ngày 29/5, một nhóm bác sỹ người Đức đã tiến hành thành công ca phẫu thuật hy hữu, gắp chiếc bút chì dài 2,7cm nằm trong đầu của một thanh niên suốt 15 năm.

Bệnh nhân là nam thanh niên 24 tuổi, đến từ Afghanistan. Vì cảm thấy thị lực con mắt bên phải sụt giảm rõ rệt, lại hay bị đau đầu và mũi bên phải hay chảy nước nên nam thanh niên trên quyết định đi khám bệnh. Bằng phương pháp chụp cắt lớp, các bác sĩ Đức đã phát hiện một chiếc bút chì nằm trong đầu bệnh nhân.

‘ Chiếc bút chì được lấy ra khỏi đầu của người đàn ông (Nguồn: AFP)

Sau khi phát hiện chiếc bút chì nằm ở vị trí phía sau cổ họng và làm tổn hại nghiêm trọng ổ mắt, các bác sỹ đã quyết định tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật hy hữu này đã thành công tốt đẹp, bệnh nhân phục hồi nhanh chóng và đã được xuất viện. Tuy nhiên, thị lực của anh hiện chưa có dấu hiệu cải thiện.

Điều kỳ lạ nhất là chính bệnh nhân cũng không hiểu vì sao chiếc bút chì này lại có thể "chui" được vào đầu của mình, ngoài việc cách đây khoảng 15 năm anh ta bị ngã và chảy máu mũi rất nhiều.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước